Lâm Tâm Như khó khăn khi vào vai sát thủ
Nhân vật Thái Nguyệt là vai diễn khó khăn đối với Lâm Tâm Như vì đây là lần đầu tiên cô vào vai một nữ sát thủ. Cô cho biết để hoàn thành nhân vật, trong suốt thời gian “nhập vai” cô luôn “thủ” sẵn một chiếc gương nhỏ bên người, để vừa đọc kịch bản, vừa “luyện” ánh mắt hận thù. Song, điều mà Lâm Tâm Như “ngán” nhất chính là việc phi thân, đấu võ trên không trung. Lâm Tâm Như cho biết: “Mỗi khi bị treo lơ lửng trên không, hai bên thân người tôi đều bị dây cứa vào hông đau rát không tưởng nổi, vì vậy tôi rất sợ đóng phim cổ trang kiếm hiệp...”.
Trương Trí Lâm tập phóng phi đao
Vì đóng vai Lý Hoại là cháu nội của Lý Tầm Hoan - người có võ công phóng phi đao bách phát bách trúng - nên ngay từ lúc nhận kịch bản, đạo diễn đã yêu cầu Trương Trí Lâm phải học ném... phi tiêu. Sau nhiều ngày loay hoay tập tư thế đẹp để phóng phi đao, Trương Trí Lâm cũng được đạo diễn khen là đạt yêu cầu. Song đối với Lâm Tâm Như và Đổng Khiết thì họ lại khẳng định, trông Trương Trí Lâm phóng phi đao cứ y như người ta đang... “múa”!
Lần đầu đóng phim lại được làm... vua
Đó là trường hợp của siêu mẫu châu Á Lý Học Khánh. Trong phim, anh đóng vai vua nhà Châu, nghi ngờ Lý Hoại là kẻ cướp vàng bạc của đại nội, nhưng sau này khi gặp Lý Hoại, vị vua trẻ tuổi đã đem lòng mến và nhận anh làm cẩm y thị vệ. Vai diễn đơn giản nhưng với một người mẫu xuất thân từ vận động viên thể dục thì đây là chuyện cực kì “khó nuốt”... Mỗi lần đến cảnh của Lý Học Khánh là Đổng Khiết (vai Phương Khả Khả, bạn thân của Lý Hoại) lại trêu: “Nhìn Học Khánh cứ y như người mẫu đang biểu diễn thời trang, chẳng đĩnh đạc tí nào... “. Thế mới biết, đóng vua tuy “sướng” nhưng chẳng dễ chút nào...
Phim dài 43 tập, sẽ khởi chiếu trên HTV7 lúc 12 giờ từ 8/8/2005.
VỊNH LINH tổng hợp