Nhưng ngoài đời, cả Hà và Hiền lại thân thiết như hai chị em. Họ là hai nữ diễn viên đầy triển vọng của điện ảnh Việt...Tính ra kể từ tháng 9/2005 khi sang Singapore để du học, Hà đã trở về Việt Nam đến 3 lần. Nhưng lần về hơn 10 ngày này thì nhiều người biết hơn, khi bộ phim Hương phù sa vừa trình chiếu trên HTV.
Những ngày tôi là diễn viên
|
|
Út Nhỏ trong Hương Phù Sa |
Một buổi sáng như mọi buổi sáng sau giờ tập ở Đội múa rối Nụ cười của Idecaf, Hà đang ngồi trên ghế đá chuẩn bị về... thì bất ngờ đạo diễn Bá Vũ (phụ trách casting phim Dốc tình) đi ngang qua và anh dừng lại: “Em muốn đóng phim không?”. Một câu hỏi bất ngờ, Hà chỉ biết ậm ừ qua loa vì chẳng dám tin nhiều vào một người lạ hoắc... Mãi đến gần 3 tháng sau khi đọc báo Hà mới biết tin tuyển diễn viên phim là có thật. Rồi tin nhắn của anh Bá Vũ đến. “Ừ! Thì sợ gì mà không thử?”. Hà diễn một trích đoạn rối Cô bé Quàng Khăn Đỏ, đạo diễn Lưu Trọng Ninh lắc đầu. Lần casting thứ hai Hà được diễn thử tiểu phẩm với những bạn diễn, đạo diễn bật cười: “Được đấy!”. Trang - vai diễn đầu tiên trong phim của Hà đã đến như vậy đấy. Rồi khi đạo diễn Trần Mỹ Hà chọn diễn viên cho phim Hàn Mặc Tử, Hà chỉ làm một việc đơn giản là ngồi trước mặt đạo diễn và ngẩng đầu nhìn lên... Chỉ vậy thôi, và Hà tiếp nhận vai chính Mộng Huyền. Đến vai Út Nhỏ trong Hương phù sa thì Hà bị chính đạo diễn Võ Tấn Bình ép đọc kịch bản. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bộ phim này, Hà lại nhận vai dù đã từ chối không biết bao nhiêu lần trước đó... Nghệ thuật đã dẫn Hà đi trên một con đường mới, mỗi vai diễn là một số phận, mỗi lần đóng phim là thêm một lần hi vọng muốn khẳng định mình hơn. Nhưng Hà đã quyết định dừng lại và rẽ ngang...
Những ngày tôi là sinh viên
Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời Hà cho đến thời điểm ấy. Trước ngày lên máy bay sang Singapore, Hà vẫn phân vân không biết là mình đúng hay sai. Nhưng khi bước chân lên máy bay rồi, Hà đã nghĩ: “Bỏ lại những vai diễn phía sau là một điều đáng tiếc, nhưng nếu không dành những năm tháng này cho việc học tập thì sau này mình sẽ còn càng tiếc hơn!”. Tuần đầu tiên ở Singapore, mỗi ngày bắt đầu với buổi sáng mua tờ báo, tay cầm viết và cứ thế khoanh tròn những địa chỉ nhà trọ. Đi và đi, vừa tìm một chỗ trọ vừa khám phá Singapore... Thời khóa biểu ở học viện PSB thường bắt đầu vào lúc 10g sáng và kết thúc lúc 4g30 chiều. Cũng may là Hà đã chuẩn bị sẵn vốn tiếng Anh trước đó nên việc giao tiếp và tiếp thu kiến thức cũng dễ dàng. Sĩ số lớp 19 người thì đã có 4 là người Việt tính luôn cả Hà, nên sự lạc lõng ở xứ người dường như cũng không nhiều lắm. Tháng 7 này, Hà sẽ chính thức bước vào học khoa Quản lí khách sạn. 3 năm sau Hà sẽ tốt nghiệp (nếu như không phải nợ môn nào! Hì... hì... ). Hi vọng sau khi tốt nghiệp Hà sẽ có ngay việc làm. Đến lúc đó, chắc rằng mọi người sẽ thấy một Tăng Thanh Hà của công việc kinh doanh. Tăng Thanh Hà với bộ vest trang trọng trên người khi làm việc.
Những ngày tôi là... tôi
Nhớ lần đóng phim Hương phù sa, Hà phải nằm diễn trên chiếc bè hơn 1 ngày trời để hoàn chỉnh một phân đoạn. Trời thì nắng phía trên, dưới lưng thì nước dập dềnh, còn hai chân thì bị những con bù mắt bu lại cắn không thương xót... Đã biết cực khi nhận lời tham gia phim, nhưng cũng không ngờ cực đến như thế. Thôi thì cắn răng tự nhủ: “Ai bảo đã trót mê đóng phim!”. Hay những buổi chiều sau khi đoàn phim về nghỉ ngơi, thì Hà, Kim Hiền cùng Thành Đạt, mỗi người một chiếc xuồng máy chạy lòng vòng những con sông, lạch nhỏ của miền Tây. Vừa tập chạy xuồng cho những cảnh quay sắp tới, vừa thưởng ngoạn sông nước miền Tây trong buổi chiều... còn gì thú vị hơn nữa! 20 tuổi, Hà may mắn hơn nhiều bạn bè khi được trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Dù đã “gác” con đường nghệ thuật sang một bên (Về sau này, nếu có thời gian rất có thể Hà sẽ trở lại với phim trường), nhưng khi ra đường nói thật Hà vẫn muốn mọi người nhận ra mình. Vì như mọi người, Hà cũng thích sự nổi tiếng. Nhưng xin đừng hiểu lầm giữa “thích” và “cần” sự nổi tiếng. Hà luôn là mình của người thân, của bạn bè. Một Tăng Thanh Hà bình thường như mọi người khác, thích làm những gì mình muốn trong cuộc sống. Và luôn lạc quan về cuộc sống này!
GIA HUY ghi