Truyền hình
Who are you? (MTO 4 - 27/4/2009)

Who are you? - Bạn là ai? Tên phim nghe khá lạ nhưng hoàn toàn dễ hiểu. Họa sĩ nghèo tài năng Son In Woo (diễn viên gạo cội Kang Nam Gil đóng) bị sát hại vì những bức tranh của chính mình.

"Who are you?" là tên gốc của bộ phim Người cha vô hình - đây là một bộ phim truyền hình hay và giàu ý nghĩa.

Tên phim

Who are you? - Bạn là ai? Tên phim nghe khá lạ nhưng hoàn toàn dễ hiểu. Họa sĩ nghèo tài năng Son In Woo (diễn viên gạo cội Kang Nam Gil đóng) bị sát hại vì những bức tranh của chính mình. Ông được Thần chết cho nhập hồn vào thể xác của đại diện Cha Seung Hyo (nam diễn viên Yoon Kye Sang đóng) để quay về chăm sóc con gái Son Young In (nữ diễn viên trẻ Go Ah Ra thủ diễn) và tìm hiểu nguyên do tại sao mình lại chết. Thân xác trẻ và linh hồn già nhập thành một với nhau đến gặp Young In, cô bé không biết người đại diện…vô duyên kia là ai nhưng cô cảm nhận được một phần của cha cô đang ở trong anh ta. Và cứ thế Who are you? được chọn là tên của bộ phim.

Người cha vô hình là tên chính thức khi phim được trình chiếu ở Việt Nam. Tên phim cũng rất sát với nội dung khi người cha giờ là một linh hồn nên không thể chăm sóc con cũng như cô con gái không thể nhìn thấy người cha mà mình từng rất “ghét” dù giờ đã nhận ra rằng cha rất quan trọng với mình.

Diễn xuất

Dàn diễn viên chính Yoon Kye Sang, Go Ah Ra, Kang Nam Gil, Jin Ji Han…đều thể hiện tài năng diễn xuất tuyệt vời của mình.

Go Ah Ra thể hiện vai Son Young In rất tốt, nhất là những cảnh khóc trong tang lễ của cha hay những lúc nhớ về cha. Nhân vật Gugu (vì Young In có chỉ số thông mình là 99 nên có tên thân mật như thế) tuy là một cô bé xinh đẹp nhưng phải chủ động trong chuyện tình cảm với đại diện Cha Seung Hyo vì cô là mối tình đầu của anh.

 

Tiền bối Kang Nam Gil thì không cần bàn về tài năng diễn xuất, bác ý là một diễn viên tuyệt vời. Những cảnh diễn tay đôi với Go Ah Ra, bác Kang đã khiến khán giả cùng cười cùng khóc với mình. Hình ảnh người cha tuy không giỏi giang nhưng hết mực yêu thương con là một nhân vật người cha điển hình nhưng được Kang Nam Gil diễn rất lạ.

Riêng Yoon Kye Sang, nam diễn viên khá quen thuộc với màn ảnh Việt Nam với phim truyền hình Chị dâu 19 tuổi trong phim này đã thật sự khẳng định được tài năng diễn xuất của mình. Vai diễn tuy “2 trong 1” nhưng được chú Yoon thể hiện rất xuất sắc, vai nào ra vai đó - khán giả xem phim đều phải thốt lên “Diễn rất đạt!”

Vai “nửa phản diện” của Jin Yi Han cũng nhận được nhiều lời khen. Xem phim lúc đầu tớ rất có cảm tình với chú ý nhưng càng về sau càng muốn “tẩn” cho một trận. Tuy thuộc phía vai phản diện trong phim nhưng nhận vật Shin Jea Ha không phải là xấu hoàn toàn. Jea Ha cũng yêu Young In và về sau đã bỏ ý định lợi dụng cô bé, thay vào đó là kiên quyết chống lại mẹ mình khi bà có ý muốn “dùng” tới Young In.

Ngoài dàn diễn viên chính thì những nhân vật như của Kang Bo Nam (em trai cùng cha khác mẹ với Cha Seung Hyo), cô bạn thân bị bại biệt của Gugu do Lee Min Jung đóng và “cô bạn gái” của Gugu do cố diễn viên Lee Eon diễn cũng rất được lòng khán giả và mức độ yêu thích cũng không kém gì các diễn viên chính.

Nhạc phim

Những ca sĩ góp giọng trong phim tuy không đình đám nhưng đều có tiếng tăm trong làng giải trí Hàn Quốc. Hai ca khúc đầu và cuối phim đều do nữ ca sĩ Han Jip “bao thầu”. Đặc biệt hơn, chồng cũ của nữ diễn viên nổi tiếng Chae Rim là Cha Seung Hwan cũng trình bài bản tình ca ngọt ngào Only once, my love rất hay và chính tay phối bản piano của ca khúc. Ca khúc Who are you? của nhóm nhạc Wineland cũng được ủng hộ nhiệt tình trên các trang wed drama của Hàn Quốc. Kin Joen Han cũng góp giọng 4 bài trong phim. Nhìn chung nhạc phim đã góp phần không nhỏ để đưa tâm trạng của diễn viên đến gần người xem hơn.

Lời thoại của diễn viên

Lời thoại trong phim khá ý nghĩa, vui nhộn có thể đề cập một vài câu như:

Họa sĩ Son nói với Young In: “Trên đời này rượu Son Young In là loại rượu ngon nhất, con có thể rót cho bố một ly được không Young In” - khi nhớ lại cảnh ấy Young In khóc nức nở trong đám tang của bố.

Hay là câu thoại ý nghĩa giữa hai cha con: “Young In xinh đẹp của bố, bố không cần con học giỏi chỉ cần con sống vui vẻ là bố vui lắm rồi!"

Hoặc khi Ji Sook và Gugu bàn về tình yêu cách biệt tuổi tác: “Chú ấy ngại đấy, cậu phải cho đại diện Cha thời gian chứ! Cậu chỉ mới 20 trong khi chú ấy đã 31 rồi, thử tưởng tượng một thằng bé 9 tuổi đến bên cậu và nói em rất mến chị thì liệu cậu có đồng ý ngay không?"

Lúc “cô gái xinh đẹp” Young Duk nói chuyện với Young In về chuyện cậu và đại diện Cha nhậu cùng nhau và Cha Seung Hyo đã bày tỏ rằng Young In là mối tình đầu của anh, Young Duk triết lí rất chuẩn: “Khi bắt đầu làm một việc gì cậu không phải là người nhút nhát nhất mà là người dũng cảm nhất”...

Một bộ phim hay

Tuy Người cha vô hình không nổi đình nổi đám ở Hàn Quốc và rating không thuộc dạng nhất nhất ở Việt Nam nhưng nếu ai đã từng xem qua đều phải công nhận rằng đây là một bộ phim hay.

Phim nhấn mạnh tình cảm cha con ý nghĩa đầy cảm động giúp người xem rút ra được nhiều bài học. Về độ “trong sáng” thì khỏi bàn cãi, tuy đề cập đến vấn đề tình yêu cách biệt tuổi tác nhưng đạo diễn Shin đã tinh tế chuyển cảnh ở những cảnh diễn của đại diện Cha và Young In chỉ dừng ở mức độ một cái nắm tay, sự xuất hiện bất ngờ và kết thúc là một cái ôm. Phim cũng chọn bối cảnh như trại trẻ mồ côi làm và hình ảnh của Cha Seung Hyo lúc nhỏ ở viện mồ côi để đánh vào tình cảm giữa con người với nhau.

Người cha vô hình cũng đề cập đến nghệ thuật tranh với phòng tranh Tương lai và những bức tranh của cố họa sĩ Son. Bức tranh vẽ mẹ Young In và phác họa cô người yêu rất đẹp, có hồn.

Dân Cận Thị

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Rộn ràng mùa hè xanh trên... tivi (MT 882 - 17/4/2009)
Đó là đêm định mệnh (MT 881 - 11/4/2009)
Bật mí từ "Ngôi nhà hạnh phúc" kiểu Việt Nam (MTO 3 - 1/4/2009)
Làm phim TV “con nít”- Không dễ! (MTO 1 - 31/1/2009)
Ổ bánh mì bạc tỷ của tôi (MTO 1 - 30/1/2009)
Phim hay trên truyền hình: 27/7- 2/8/2008 (MTO 7 - 26/7/2008)
Phim hay truyền hình: 20/7 - 26/7/2008 (MTO 7 - 19/7/2008)
Hậu trường "Cuộc chiến hoa hồng" (MTO 7 - 17/7/2008)
“Friend” được làm lại thành phim truyền hình (MTO 7 - 15/7/2008)
Phim hay trên truyền hình: 13/07 - 19/07/2008 (MTO 7 - 13/7/2008)
Thanh Xà” Trương Ngọc Yến theo chàng về dinh
Sao Philippines tỏa sáng trong “Mãi yêu”
Sức hấp dẫn của 'Gió mùa đông năm ấy': Jo In Sung - Song Hye Kyo
“Sao đổi ngôi” Kylie Padilla
Vũ điệu hoang dã của hai mỹ nữ Philippines
5 phim Hàn Quốc được chờ đợi lên sóng năm 2013
Thiên đường lạc lối
Mỹ nữ Thái và "Linh hồn bị đánh tráo"
Song Seung Heon giã từ hình tượng 'trai đẹp'
Nữ hoàng sắc đẹp
Luôn có một ái đó
Nick Vujicic: “Tôi yêu Việt Nam nhất!”
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.