Những “án phạt”... từ trên trời rơi xuống
Ở The Voice, một trong những cuộc thi có hình thức tổ chức mới lạ, câu chuyện bảo mật luôn được quan tâm hàng đầu. Do cấu trúc của The Voice ở hai vòng đầu tiên là ghi hình, sau đó biên tập và lên sóng nên thông tin về những thí sinh đậu, rớt, các bài hát được sử dụng trong cuộc thi hay nội dung những lời bình luận của Ban Giám khảo đều được kiểm soát nghiêm ngặt.
Trong phiên bản The Voice (Mỹ), mỗi thí sinh trước khi tham gia vòng Giấu mặt (Blind audition) đều phải kí một bản hợp đồng quy định chặt chẽ những thông tin không được phép tiết lộ, nếu không sẽ bị kiện với mức bồi thường lên đến hàng chục nghìn đô la.
Trong thời gian nghỉ ngơi tại trường quay, thí sinh bị hạn chế giao tiếp với người thân, mọi hoạt động thông tin đều bị kiểm soát gắt gao. Vicci, một thí sinh từng bước vào chung kết của The Voice (Mỹ) mùa đầu tiên đã phải thốt lên: “Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi mà tôi bị buộc phải cắt điện thoại, cấm sử dụng Internet và chỉ cho phép một người trong gia đình được đứng bên cạnh mình.” Một quy chế đủ khắc nghiệt để làm mọi thí sinh đăng kí tham gia phải “rét run”!
Không chỉ có thí sinh, đến khán giả tham dự vòng Giấu mặt lẫn Đối đầu (Battle) đều bị buộc phải giữ im lặng về thông tin thí sinh đậu, rớt cho đến khi chương trình được lên sóng. Ban Tổ chức The Voice tuyên bố thẳng thừng với khán giả tại trường quay: “Chúng tôi có đủ biện pháp để có thể truy được địa chỉ của bạn từ blog hay số điện thoại, nếu các bạn để lộ những dạng thông tin tuyệt mật của chương trình”. Thậm chí, các phóng viên khi được mời đến để xem vòng Đối đầu cũng đã bị yêu cầu phải kí một tờ cam kết không được tiết lộ kết quả cuộc thi.
Và trả giá
Cho đến nay, The Voice (sắp bước sang mùa thứ 3) chưa có trường hợp thí sinh hay khán giả nào bị kiện tụng vì để lộ kết quả. Tuy vậy, có thể đó là vì các thí sinh tham dự The Voice đã quá hãi trước khả năng “dằn mặt” của Ban Tổ chức. Còn ở các cuộc thi khác, một số thí sinh đã không “biết điều” được như thế và phải trả giá khá đắt.
Tại X Factor (Anh), một cuộc thi tương tự như American Idol, quá trình bảo mật thông tin cũng diễn ra gắt gao không kém. Tuy nhiên, vì vòng thu hình và phát sóng kéo dài khá lâu, đã có khá nhiều trường hợp bị lộ thông tin kết quả cuộc thi ngay từ chính những người tham gia và Ban Tổ chức buộc phải “tuyên án”. Chẳng hạn như mùa giải năm 2008, một thí sinh đến từ Scotland sau khi rớt khỏi vòng Ngôi nhà ban giám khảo (Judges’ houses) đã đưa kết quả 24 thí sinh lọt vào vòng trong lên Facebook cá nhân của mình. Lập tức, anh này được Ban Tổ chức X Factor mời đến “làm việc”, chịu án phạt hơn 8.000 bảng và cấm tham dự cuộc thi trong vòng 3 năm.
Hay như trong loạt chương trình tìm kiếm siêu mẫu trẻ Next Top Model (Mỹ), vào mùa giải năm 2007, một thí sinh quê ở Nam California đã “lỡ miệng” tiết lộ với báo chí danh sách top 5 người được vào vòng chung kết. Không chịu án phạt quá nặng nề như “nạn nhân” ở trên, song cô bạn này cũng đã phải buộc viết cam kết không được tái phạm cho đến ngày chung kết. Ban Tổ chức Next Top Model sau vụ đó cũng đã thắt chặt kỉ cương và tích cực răn đe các thí sinh ngay từ vòng sơ tuyển.
Nói về sự gắt gao trong việc bảo mật thông tin, Mark Burnett, giám đốc sản xuất chính của The Voice khẳng định: “Những điều lệ ràng buộc thí sinh khi đăng kí tham dự không có gì là quá đáng, bởi đó là điều cần thiết để bảo vệ cho kết quả chung của cuộc thi. Chúng tôi vẫn luôn căn dặn thí sinh hãy luôn nghĩ đến mọi người, đừng chỉ vì một lúc thiếu suy nghĩ mà làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực của nhiều thí sinh khác”.
Tuy nhiên, báo chí Mỹ vẫn đặt ra vấn đề, việc bảo đảm không tiết lộ thông tin mật gần như là điều bất khả thi do có quá nhiều người nắm giữ thông tin, và liệu sự “làm quá” khi cấm tiết lộ thông tin mật của nhiều cuộc thi có phải là một chiêu quảng cáo nhằm kích thích trí tò mò của khán giả? Điều quan trọng hơn hết, khi tham gia một cuộc thi, thí sinh cần tôn trọng và làm theo những quy định, bởi đó còn là cách khán giả nhìn vào thí sinh và đánh giá.
NHẬT MAI