Nếu bạn cho đi và mong nhận lại thì sẽ vô ích thôi vì bạn sẽ “không nhận được gì cả”. Hãy đọc Cho và nhận ở tập Trong mắt trẻ thơ (trong tủ sách Hoa Hướng Dương), bạn sẽ thấy rằng có những thứ khi cho chúng đi ta sẽ chẳng nhận lại được gì nhưng sẽ thu được thứ còn quí giá hơn gấp bội, đó là nhận lại sự yêu thương. Bạn xúc động biết bao khi thấy người ăn mày nhờ những đồng xu lẻ mà sống được qua ngày; bạn tự hào khi được người già rối rít cảm ơn, bố mẹ vui sướng thế nào khi thấy bạn đã trưởng thành hơn...
Vậy thì, bạn ạ, cuộc sống còn biết bao phiền muộn lo âu “cần phải học cách mở rộng trái tim mình ra để cho đi tình yêu thương mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại”. Sao chúng ta không mở rộng lòng mình và đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Đó cũng là một cách đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khác “nỗi đau của chúng ta chỉ đến khi không biết ban tặng tình yêu thương” những lời khuyên thật nhẹ nhàng mà vô cùng thấm thía, bạn sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn vì việc cho đi những yêu thương mới mang lại cuốc sống yên vui. Nhờ Cho và nhận mà tôi biết được sức mạnh của lòng yêu thương và khám phá ra điều bí mật của cuộc sống mà từ lâu đã lãng quên.
LÊ PHƯƠNG MAI (Bình Thạnh)
