Giọng anh Quick vang lên từ radio, một cái gì đó trầm xuống trong tim tôi. Thuần bằng tuổi tôi, là sinh viên, cuộc sống đầy màu sắc và đẹp. Nhưng Thuần phải rời trường đại học nằm trên giường bệnh của bệnh viện vì căn bệnh ung thư.
Tôi có thể làm được gì đây ? Tôi không có khả năng giúp đỡ bằng tiền hay vật chất, nhưng tôi có thể chia sẻ nỗi đau cùng bạn. Tôi sẽ góp thêm niềm hi vọng vào cuộc sống. Cuộc sống là một điều kì diệu. Chúng ta cần niềm tin, cần hi vọng để điều kì diệu xuất hiện. Chúng ta cần niềm tin, cả Thuần, cả tôi, tất cả mọi người.
Có, bạn có thể làm được! (*), W.Mitchell đã làm được tất cả mọi thứ khi ở tuổi bốn sáu, ông bị bỏng nặng đến biến dạng trong một tai nạn xe máy kinh hoàng, sau đó bốn năm, ông lại bị liệt từ eo xuống trong một tai nạn máy bay. Thuần có biết, Mitchell làm được những gì không? Ông đã trở thành một nhà triệu phú, một diễn giả được tôn kính, một chú rể mới, một doanh nhân thành đạt... sau hai tai nạn kinh khủng ấy. Ông chưa bao giờ tin rằng mình bị đánh bại nhờ tinh thần của mình - một cựu lính thủy đánh bộ : "Tôi chịu trách nhiệm lái con tàu của đời mình". Cũng đã có lần ông tự hỏi: "Chuyện quỉ quái gì đã xảy ra với mình? Tôi đã làm gì mà phải chịu như thế ?". Nhưng ông đã không nản lòng, không bỏ cuộc. Mitchell đã làm việc ngày đêm để cố gắng sống tự lực. Ông đã tin mình sẽ thắng và ông đã thành công.
Một nghị lực phi thường phải không Thuần? Tôi tin bạn cũng sẽ như W.Mitchell : Không bỏ cuộc, không ngừng hi vọng và bạn sẽ nói : "Mình có thể làm được. Đây chỉ là một thử thách thôi, hãy tin điều kì diệu của cuộc sống sẽ đến". Cố lên, Thuần nhé !
Tôi mượn câu chuyện Có, bạn có thể làm được qua diễn đàn Hoa Hướng Dương, gởi đến Diệu Thuần một niềm hi vọng mới. Niềm hi vọng vào điều kì diệu của cuộc sống : Bạn có thể làm được !
HUỲNH THIÊN KIM (Pleiku - Gia Lai)
(*) Câu chuyện trong tập Món quà Giáng sinh đặc biệt - Tủ sách Hoa Hướng Dương.
