Thế là, tôi bắt đầu đọc Tuyết Đen trên báo Mực Tím từ kì 4, ngay giữa hồi Vạn Độc Vương sắp đặt lên môi Đông Tử một “nụ hôn có vấn đề”. Những diễn tiến sinh động được kể theo lối tếu táo thơ ngây lập tức khiến tôi mê mẩn, phải tầm soát lại 3 số báo trước để biết anh chàng cứ chối đây đẩy “Không phải hôn!” là ai.
Say sưa giành giựt khoảng 10 số báo Mực Tím với đám em nhỏ trong nhà thì tự dưng sáng thứ 6 nọ, tôi rụng rời hay tin... Tuyết Đen chuyển sang “rơi” trên... mạng. Cảm xúc chuyển đổi đột ngột, hơi hẫng, nhưng tôi vẫn cố gắng rê chuột ủng hộ cho mối tình Vạn Độc Vương - Đông Tử. Hic! Truyện hay mà đọc cầm chừng quả thật... trêu ngươi cái trí thòm thèm, huống hồ khung cảnh ngủ lãng mạn trên Đài Ngắm Sao vẫn còn âm ấm đâu đây.
Mừng làm sao, giữa hồi cả bộ sậu Tuyết Đen rồng rắn kéo nhau đến Cầm Thư Điện giải quyết ân oán giang hồ (kì 17), tôi được tin Tuyết Đen trọn bộ sẽ phát hành vào 24/9, tức là, khi tuyết trên... mạng hãy còn rơi, tôi đã có thể biết được kết cục của nụ hôn định mệnh thuở ban đầu. Chỉ có thể “bật mí”, đó cũng là... một nụ hôn, nhưng ở “đẳng cấp” cao hơn rất nhiều, hòa quyện giữa yêu thương, hi sinh, và lưu luyến. Khép lại trang sách, chợt nhận ra cuộc sống là một chuỗi sắp đặt kì lạ có yếu tố chọn lựa, và... lúc nào cũng thú vị đối với những ai có lòng tin ở tình yêu.
AN TƯ