Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Truyện thơ tuổi mới lớn
 
Kiếm hiệp cho tuổi teen (24/9/2007)

Giao Chi, 25 tuổi, giám đốc một công ty giải trí tại Singapore, đồng thời lại là một người viết truyện kiếm hiệp cho tuổi học trò tại Mỹ.
>> Hội dọn xác
>> Người dũng cảm 

Viết văn như một nhu cầu giải tỏa stress, tiểu thuyết “Tuyết đen” của cô thực sự khá ấn tượng với cách hành văn mạch lạc và hóm hỉnh, phóng khoáng đã giúp nó luôn giữ được những bạn đọc trung thành trên mạng Internet. Tủ sách Mực Tím và NXB Văn nghệ vừa chọn “Tuyết đen” của Giao Chi để phát hành chính thức tại Việt Nam. Cô trò chuyện về kiếm hiệp và quan niệm văn chương…

- Câu hỏi này cũ rồi, nhưng tại sao bạn lại viết văn? Nhất là lại viết ở một nơi tiếng Việt bạn chỉ có thể tìm thấy trên Internet?

- Từ viết đến xuất bản “Tuyết đen” với tôi là hoàn toàn ngẫu nhiên và đưa đẩy để chiều theo yêu cầu độc giả. Còn tại sao ở Los Angelesvà xuất bản một quyển tiểu thuyết giải trí nửa vòng trái đất tôi chỉ có thể nói “cám ơn Internet!”.

Cái gần văn học nhất tôi viết là lúc tôi học lớp 6… đó là một trích đoạn miêu tả cảm xúc của một người chứng kiến em gái mình tự sát… Như bạn có thể dự đoán “sự nghiệp văn chương” tôi khởi đầu không khả quan lắm. Sau khi gửi truyện cho thầy giáo nhờ thầy “góp ý” và bị thầy “tránh mặt”, tôi đã bỏ tham vọng với nghiệp văn chương từ đó.

Tôi có duyên hơn với truyện tranh và kịch bản khi những truyện tranh tôi viết năm 13 tuổi sau được đăng liên tục trên báo Nhi Đồng và gần đây tổng hợp in ra thành sách (bộ truyện tranh Maimơ Chili - tủ sách Mực Tím).

Tôi cũng viết bộ truyện tranh Bi Sửu cho báo Rùa Vàng, làm cố vấn kịch bản cho nhiều film ngắn và film điện ảnh của Singapore và phụ trách nội dung (biên tập) cho kênh truyền hình Disney Châu á. Hoàn toàn do “duyên phận”, không qua trường lớp đào tạo nào.

- Bạn bắt đầu “Tuyết đen” từ bao giờ? Và sao lại là kiếm hiệp, một thể loại khá “khó nhằn” với người trẻ tuổi?

- Ý tưởng cho nội dung và nhân vật Tuyết Đen đã xuất hiện trong đầu từ nhiều năm trước, tuy nhiên vì điều kiện thời gian nên mãi đến tháng 3 - 2007 tôi mới có cơ hội ngồi viết ra blog. Với “Tuyết đen” tôi không gọi là “viết kiếm hiệp” mà chính xác hơn tôi gọi “dùng kiếm hiệp để viết Tuyết đen”.

Tuyết đen có những tình tiết rất lâm li, kịch tính, phi thực và… hoang đường, nếu đặt trong các thể loại khác sẽ rất khó tiếp nhận, nhưng trong thể loại kiếm hiệp lại trở thành bình thường. Chỉ là sự lựa chọn thể loại để hợp lý hóa nội dung và tình tiết. Thử thách lớn ở đây là “tái chế biến” dòng kiếm hiệp thế nào để dễ dàng tiêu hóa với người trẻ tuổi.

Điều này bạn sẽ biết khi đọc truyện. “Tuyết Đen” là một chuyện tình yêu trong bối cảnh cổ trang giàu hình ảnh và vũ đạo võ thuật. Một cô gái, một nụ hôn, một chàng trai trên người tỏa hạt tuyết đen và 1 giờ đồng hồ đọc không uổng phí. (tác giả không chịu trách nhiệm nếu ai đó quyết định đọc lâu hơn hay đọc đi đọc lại).

- Bạn là một nhà văn mạng, những comment sau từng chương bạn post lên blog có tác động đến bạn như thế nào trong việc phát triển tới 18 chương của “Tuyết đen”?

- Những comment trên blog khá quan trọng vì chúng thật sự thúc đẩy tôi tiếp tục … viết. Tôi có nhiều độc giả, qua nhận xét của họ tôi có thể kiểm chứng những gì mình viết hiệu quả, những gì không. Tương tác giúp tôi hiểu rõ hơn độc giả của mình để viết cho họ tốt hơn.

- Hẳn nhiên bạn phải là người mê tiểu thuyết võ hiệp lắm? Bạn hâm mộ ai? Bạn có đọc qua những tiểu thuyết kiếm hiệp mới, như “Tru tiên” chẳng hạn?

- Một người bạn thân của tôi là “fan” của “Tru Tiên” từng rất nhiệt tình tóm tắt nội dung và dẫn dụ tôi đọc “Tru Tiên” nhiều lần nhưng tôi chỉ đọc hết khoảng… nửa chương đầu tiên.

Vì phần tôi đọc quá ít nên khó có thể nhận định truyện trừ cảm nhận ban đầu rằng văn phong truyện rất mượt mà. Tôi không đồng cảm với cách xây dựng nội dung và nhân vật của các tác giả Trung Quốc nên chỉ đọc những bộ kinh điển vì tính trường tồn của chúng.

- Bạn có thực sự mong muốn phát triển trở thành một nhà văn chuyên viết kiếm hiệp? Hay bạn chỉ thử sức với văn chương với một món ăn lạ trong rừng văn học của các nữ nhà văn trẻ lấy yếu tố “sốc, sex, sến” làm chủ đạo?

- “Kiếm hiệp” không phải đất lành cho người có dự định lâu dài với nghiệp văn. Tôi không có tham vọng với nghiệp văn nên tự cho mình may mắn được thử nghiệm trên nhiều thể loại. Định hướng sáng tác của tôi trong thời điểm này là nội dung cho giải trí.

Việc đọc truyện tranh, truyện giải trí, chơi game, xem film đều là những nhu cầu rất thật của người đọc song song bên cạnh nhu cầu cảm thụ văn chương. Thực tế rất nhiều người đọc, xem tại Việt Nam theo dõi các sản phẩm giải trí của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… hàng ngày để giải tỏa căng thẳng. Đây là nhu cầu chính đáng và có thật.

Tại sao không sáng tác đáp ứng nhu cầu đó? Hiện tại tôi muốn xây dựng nội dung cho các loại hình giải trí này. Có thể một lúc nào đó tôi sẽ viết văn nhưng bây giờ tôi chưa cảm thấy thúc bách.

- Công việc sáng tác khá vất vả. Bạn là một cô gái, sống ở một nơi không phải nhà mình, làm một công việc không phải để kiếm tiền, hẳn phải có điều gì đó thúc đẩy mạnh mẽ lắm?

- Việc viết “Tuyết đen” có thể nôm na như gặp bạn tâm giao định chào hỏi vài câu rồi không thể ngừng trò chuyện.

- Với một người viết trẻ, người ta thường quan tâm về nghĩ suy thế hệ, những vấn đề mà người trẻ hôm nay đang đối mặt được thể hiện trong tác phẩm. Bạn có thể hiện gì trong “Tuyết đen” hay đơn thuần đây là một dạng viết kiếm hiệp theo lối xưa và cách nghĩ xưa?

- Tôi chỉ viết “nghĩ suy thế hệ” trong nhật ký! Tôi cảm thấy quá ngại để công bố những suy ngẫm cá nhân hay trăn trở ưu tư cho đại chúng. Suy nghĩ là người. Viết văn là chấp nhận cho đại chúng bình phẩm.

Tôi chưa sẵn sàng đưa tư tưởng của mình ra để người khác đánh giá. “Tuyết đen” là truyện đặc thù giải trí viết theo nhánh truyện giải trí, dành cho teen và thiếu nữ văn phòng với mục đích giúp người đọc tiêu khiển và xả stress chứ không đặt trọng tâm vào truyền tải tư tưởng.

Tuy nhiên với một truyện giải trí teen, cốt truyện và nhân vật “Tuyết đen” được đầu tư rất nhiều công sức nên chắc chắn có những điều người đọc có thể nhớ và cảm. Về tính hiện đại, “Tuyết đen” được viết với chút hoài cổ và hơi hướng Đông phương (hiện đang là “mốt” tại Hollywood) nhưng phong cách viết, tính cách và quan điểm sống của nhân vật đều hiện đại.

- Bạn có theo dõi văn học Việt Nam (kể cả trong nước và hải ngoại)? Bạn thấy thế nào? Bạn đánh giá cao ai trong số những người trẻ?

- Rất khó. Tuy nhiên tôi cố gắng đọc blog của các nhà văn và tìm đọc các truyện được đề cập nhiều. Về nội dung và ý tưởng tôi thích “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư.

- Người ta hay nói, người nghệ sỹ sáng tạo phải sống trong mảnh đất của mình, viết về miền đất ấy mới có thể tạo ra những tác phẩm vạm vỡ. Bạn ở nơi xa, bạn viết cho những người ở cách bạn nửa bán cầu đọc, có lo sợ sự xa lạ về mặt tâm lý và văn hóa?

- Đây là 1 trong những điều khiến tôi rất đau đầu khi lựa chọn thể loại và phương thức thể hiện cho “Tuyết đen”. Làm thế nào để tìm được tiếng nói chung, để đồng cảm khi tác giả và đọc giả tách biệt bởi hai múi giờ và nửa bán cầu.

Cũng như làm thế nào để viết kiếm hiệp teen khi tôi rất không còn teen! Hay làm thế nào để truyện viết bây giờ nhưng có thể vài năm sau người đọc vẫn có thể đọc và thích. Cá nhân tôi cảm thấy đáp ứng tất cả những yêu cầu này rất… bất khả dĩ. Do đó, giải pháp tôi lựa chọn là “mở khung” cho “Tuyết đen”: Viết cốt truyện, phân cảnh, xây dựng tình tiết và khai thác những gì tương đồng nhất của cảm xúc.

Hy vọng, “Tuyết đen” tạo “sườn kịch bản” cho trí tưởng tượng của người đọc. Liệu miền đất có màu mỡ hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hình dung, tưởng tượng của người đọc.

- Bạn có thể nói gì về mình? Cái cô Giao Chi hóm hỉnh mà tôi biết qua blog ở ngoài đời như thế nào nhỉ?

- Nhiều người nhận xét tôi là một người đa tính cách, và lạnh lùng. Tôi nghĩ tôi là người hòa nhã, thân thiện, dễ tính và dễ gần trừ khi tôi đang bận gì đó… Tôi thích làm người “phiêu lãng giang hồ” và làm điều mình thích.

Cố gắng làm tốt nhất những gì có thể và xem kết quả công việc mang lại những gì và đưa mình tới đâu. Tôi thích “những miền đất lạ”, thích sống và tìm hiểu những nền văn hóa và con người khác nhau nên nếu có dịp “nhổ neo” đến những nơi khác nhau trên thế giới, tôi sẽ rất nhiệt tình. Tôi chỉ mới 25 tuổi nên còn quá sớm để nghĩ đến chuyện định cư.

- Cảm ơn Giao Chi!

Hoài Phố (Thực hiện - Nguồn: ANTĐ)

 
         
 
MucTim Online
Xem Tuyết Đen trọn bộ (MTO 9 - 19/9/2007)
Tuyết Đen - kỳ 19 (MTO 9 - 11/9/2007)
Tuyết Đen - kì 18 (MTO 9 - 7/9/2007)
Tuyết Đen - kì 17 (MTO 9 - 4/9/2007)
Tuyết Đen - kì 16 (MT 797 - 27/8/2007)
Tuyết Đen - kì 15 (MT 796 - 22/8/2007)
Tuyết Đen - kì 14 (MT 795 - 22/8/2007)
Tuyết Đen - kì 13 (MT 794 - 22/8/2007)
Tuyết Đen - kì 12 (MT 793 - 22/8/2007)
Tuyết đen - kì 11 (MT 792 - 24/7/2007)
 
Xem Tuyết Đen trọn bộ
Tuyết Đen - kỳ 19
Tuyết đen
Biển hoa hồng và tình yêu
Có phải cái gì cũng tính toán đâu!
Cái bạt tai
Đi tàu chui
Cô bé Oshin (Kì 2)
Thơ
Mộng bình thường
 

Hoa hướng dương

Điều kì diệu của cuộc sống
Những bông hoa của tình yêu thương
Bí mật của lòng yêu thương
Hạnh phúc không ở xa ta
Cho & nhận

Chân dung tuổi mới lớn

Hai kẻ trên xe buýt
Lên phố
Đôi mắt ban mai
Anh ơi nhìn sang bên trái đi
Mưa tan trường

Truyện thơ

Biển hoa hồng & tình yêu
Thơ (MT719)
Cô bé Oshin (Kì 1) (MT719)
Cô bé Oshin (Kì 2) (MT720)
Thơ (MT720)
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.