! Em chỉ là người hơi nhạy cảm quá mà thôi, đây không phải bệnh, miễn là đừng dùng nước mắt để... trục lợi, người ta sẽ kêu là nước mắt cá sấu! Muốn bớt... đổ lệ, hãy tăng cường các công việc xã hội, thâm nhập cuộc sống, va chạm nhiều, em sẽ cứng cáp lên.
? Ảnh có khuôn mặt toàn là mụn, em muốn giúp ảnh. Anh chỉ giùm em mấy loại sữa rửa mặt cho ảnh với!
HHN (Trà Vinh)
! Con trai tuổi này có mụn là thường tình, em cứ ra tiệm mĩ phẩm, hỏi sữa rửa mặt nam họ sẽ bán cho. Tuy nhiên muốn ngừa mụn còn phải kiêng cữ nhiều thứ khác, trong đó có “khoản” chớ sớm... bồ bịch, sinh ra nhiều chuyện nhức đầu, mụn nó càng... trào ra!
Khu vực ngoại vi - chẳng biết kêu chi
? Thú thiệt với anh, em là một người đồng tính luyến ái, bị sự dè bỉu của tất cả mọi người, em đã nhiều lần nghĩ đến cái chết! Em khao khát được sống như mọi người xung quanh, nhưng nghĩ tới tương lai, tất cả như một màn đêm... Xin anh cho em một lời khuyên!
TT - xin giấu tên
! Đầu tiên em phải xác định rõ, em bị ĐTLA là kết luận của nhà chuyên môn, hay do chủ quan? Chủ quan rất hay lầm lẫn trong vấn đề này. Tiếp đó nên suy nghĩ, xã hội đang ngày càng có cái nhìn thoáng hơn với giới này, họ hoàn toàn có thể thành đạt, cống hiến... Người ĐTLA là một bộ phận có thực của xã hội, đâu phải ai cũng tự tử?
Anh Cỏ Cú