? Em có nên tiếp tục thích ấy nữa không?
TIEUKIET
! Nếu chỉ thích... không không như thế thì ai cấm đoán gì em! Còn nếu thích đến độ u sầu, vô vọng, mất ăn mất ngủ, mà người ta chẳng hề đáp lại thì... lỗ vốn! Có khác nào bưng tô bún mời người ta ăn, để người ta lại bưng qua cho người mình ghét ăn! Ứa gan ấy chớ!
? Người ta vừa làm em khóc sưng cả mắt, em đã chia tay rồi, giờ người ta tiếp tục xin gặp lại, em có nên chấp nhận không anh? Kể từ khi quen nhau, tụi em cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng khi người ta xin lỗi là em lại mềm lòng anh ạ!
PHANTHUY
! Thì lần này cũng lại... coppy và paste thôi em, những mối quan hệ kiểu em rất giống cái lệnh này, nếu em sử dụng máy tính thì rõ. Và nếu em cứ sưng mắt dài dài, thì ngoài hình tượng mắt bồ câu, trên đời sẽ có thêm hình tượng mắt... hột vịt nữa đó!
? Trong lớp em có thằng bạn trước đây vẫn chơi chung với mấy bạn nữ, gần đây nó bỗng suy nghĩ, con trai không chơi với con gái, nên nó tạo khoảng cách. Theo anh em phải làm gì để phá vỡ "bức tường" này?
SAO BĂNG
! Anh đoán em đang học cấp II? Ở quãng tuổi này, sự thay đổi của hắn là dễ hiểu, lúc còn nhỏ nhít nam nữ như nhau, đến khi phát hiện ra sự khác biệt về giới tính, hai phía sẽ tạm thời tách ra. Cứ chờ một thời gian nữa, em sẽ thấy dù con gái có... đá ra, hắn sẽ lại vẫn lăn vào!
? Mấy thằng lớp em chế ra trò vật nhau. Một lần em bị thằng bạn tấn công từ phía sau và đè được xuống, trước sự vỗ tay của đám bạn, nó còn... hun ẩu em một cái. Em chửi nó, nhưng về nhà lại thấy... thích! Rồi ám ảnh bởi... nụ hôn đó! Em có bị... đồng tính không anh?
SECRET
! Có lẽ em chưa từng... hun bao giờ, nên khi bất ngờ rơi vào một trải nghiệm mới lạ, em bỗng thấy choáng ngợp, ám ảnh, thích thú! Đừng nên băn khoăn em trai ạ. Nếu bữa đó không phải là một tên con trai quậy ẩu, mà là một... áo dài, em sẽ còn thấy... thích nhiều hơn!
? Trong những cuộc nói chuyện của em với ấy, ấy cứ nhắc đến một người bạn của em. Em phải làm gì để ấy không nhắc nữa hả anh?
GAOTHET
! Nếu là bạn khác giới với em, thì có thể ấy... nhột nhột, ráng thu xếp một lần đi chơi chung cả ba, ấy sẽ... bớt nghi. Còn nếu bạn kia là bạn cùng giới với em, khi ấy nhắc hoài, em nên... mời ấy đi mà chơi với người kia, còn tui hổng rảnh để giúp... bồ mình quen người khác!
Anh Cỏ Cú