? Em iu anh ấy, anh ấy iu em. Nhưng một thời gian sau anh ấy quay về với người iu cũ. Vậy là sao anh?
UOCMONHOBE
! Là em iu anh ấy, anh ấy iu em, nhưng... iu không bằng người iu cũ. Mà ngay cả cái vụ "anh ấy iu em" nhiều khi cũng chỉ là do em nghĩ vậy, hay tin vậy, chứ lạng quạng ảnh chỉ coi em như cái mái hiên đứng trú mưa khi xa nhà! Mất một người như vậy đừng thèm buồn em ạ!
? Làm sao biết người ta có thích mình thực sự, hay chỉ coi mình như một vật lâu lâu lấy ra xài, không cần nữa thì quăng đó hả anh?
YURI LEE
! Muốn kiểm chứng dễ lắm em, khi người ta đòi mang... ra xài, mình kiên quyết từ chối, mà người ta không tỏ thái độ khác biệt. Nhưng thường thì ở tuổi teen mà người ta đã... đem ra xài rồi, thì có đến 99% là người ta sẽ... thay cái mới, khi cái cũ hết "mô đen" em à!
? Trong tình iu có chuyện người này nhường cho người kia không anh?
TRANQUANG
! Trong cơ thể, cái gì có hai cái người ta có thể nhường một, ví dụ như hiến thận. Tiếc thay trái tim lại chỉ có một, nhường là... đứt luôn, mà tình yêu lại được mặc định cài đặt ở ổ này em ạ! Nếu người ta "sang tên" được tình iu - trái tim, thì có nghĩa đó là... tim giả thôi!
? Làm sao để biết người ta có thật lòng với mình không hả anh?
NOBODY
! Giữ khoảng cách vừa đúng mực, bình tĩnh chờ thời gian. Đáp án sẽ tự khắc hiện ra sau vài năm. Nếu người ta vẫn chân thành, tôn trọng, biết nâng niu tình cảm, nghĩa là người ta thật lòng. Còn người ta sốt ruột chỉ sau vài tuần lễ, thì nó cũng như hàng dỏm xài mau hư vậy!
? Hình như người giàu bao giờ cũng khinh người nghèo phải không anh?
GIRL XINH
! Người giàu mà khinh người nghèo là thực ra họ đang rất nghèo, nghèo về nhân cách, đạo đức, văn hoá... Và khi cái "giàu" được đặt trên nền tảng ấy, thì chẳng khác gì ngôi nhà bự mà không có móng, sự sụp đổ, trả giá sẽ đến rất sớm. Rất may số này là không nhiều em ạ.
? Nhỏ bạn em hồi này mắc phải cái tật kì lắm anh ạ, ai nhỏ cũng nói xấu hết. Làm sao để nhỏ bỏ tật này đây anh?
XIN GIẤU TÊN
! Tật này phát xuất từ nhiều nguyên nhân, muốn chữa dứt điểm phải triệt tiêu ngọn ngành từng nguyên nhân một, anh e cần có "bác sĩ chuyên khoa". Trước mắt, để "cô lập ổ bệnh", hễ nhỏ cứ cất miệng nói xấu ai đó là mình hổng nghe, bỏ đi chỗ khác, để nhỏ khỏi lây nhiễm!
Anh CỎ CÚ - Đại giáo sư tiến sĩ tâm lí tuổi cặp... kè