Nhưng không thấy nàng trả lời. Vậy là sao anh? - HUY ANH
! Chắc nàng nghĩ, em hỏi gì mà... thừa quá! Bạn học cùng lớp không quen nhau thì là cái gì! Có lẽ trước giờ tên này vẫn coi mình như... kẻ thù, nên giờ mới muốn quen, như mình đã từng quen tất cả các bạn khác trong lớp!
? Nhóc thua em tới 3 tuổi, em cũng chẳng hề thích nhóc. Vậy mà nhóc... ngỏ lời với em, rồi luôn tìm cách tặng quà cho em. Em phải làm sao để thoát khỏi nhóc mà không làm nhóc giận hả anh? - MAI LAN
! Phao tin mình đã có người iu, hơn... 3 tuổi! Làm một hộp quà (rỗng cũng được), đề ngoài "Tặng bé iu nhân sinh nhật", hoặc nhân dịp gì đó, để ở chỗ cho nhóc dễ thấy. Lâu lâu nói với bạn bè: Bữa nay tao về sớm, đi chơi với ảnh. Làm miết, nhóc sẽ hiểu, dù là hiểu... lầm!
? Em làm người ta rất giận, nhưng bữa sau người ta vẫn vui vẻ với em, như không có chuyện gì xảy ra. Theo anh như vậy là sao? Em rất sợ! - NGŨ HƯƠNG
! Nếu chọc giận đến độ xúc phạm, mà vẫn tỏ được thái độ ấy, chứng tỏ người ta bản lĩnh đến độ... lì lợm, hoặc đầy toan tính. Những người như vậy sẽ không... đòi nợ ngay mà "hùn" vô, sau rồi mới "kết toán"! Cũng có một số người cao thượng, không chấp, nhưng số này ít thôi!
? Nhóm em có 5 đứa chơi chung rất thân. Nhưng kể từ khi có một bạn đi định cư nơi khác thì 4 người còn lại bỗng rã đám. Hình như có sự hiểu lầm gì đó, em hỏi mà chẳng đứa nào chịu nói. Làm sao để 4 đứa vẫn chơi chung đây anh? - XIN GIẤU TÊN
! Có thể trong 4 người còn lại không ai có tố chất "thủ lĩnh" để kết nối các thành viên với nhau. Điều mà có lẽ người bạn cũ kia đã làm được. Thôi thì liên lạc nhờ bạn ấy hàn gắn giúp, gửi chung 1 bức thư, tặng chung 1 món quà, nhưng cũng khó bền nếu 4 bạn không nỗ lực.
? Cô ấy nói, vì em, để đáp lại tình cảm của em dành cho cô ấy, cô ấy sẽ thay đổi, chăm chỉ học tập. Vậy cô ấy có thích em không hả anh? - OZ9X
! Trước hết em hãy tạm nghĩ đó là sự trân trọng. Bởi cô ấy có thể sửa đổi nỗ lực vì em nhưng xuất phát từ tấm lòng coi em như... anh trai, hoặc người lớn tuổi đã khuyên mình. Như thế cũng là tốt rồi, từ từ nếu có gì "thêm" cô ấy sẽ bộc lộ, đừng nôn nóng, người ta... dẹp luôn!
? Hắn vừa chia tay với nhỏ bạn thân em đã ngỏ lời ngay với em. Nhỏ bạn em nói, hắn dối trá lắm. Em chẳng biết làm sao nữa! Có nên nhân lời không anh? - TEEN LOVE
! Đang đi đường này đột ngột quẹo ngang đường khác cái một, không cần dòm trước ngó sau, với tác phong "lái xe" như thế mà em đồng ý ngồi sau lưng hắn, ắt sẽ có ngày té dập mặt. Đó là chuyện lái xe, còn tình củm, cứ ngó qua nhỏ em là biết hậu quả rồi, ở đâu xa!
? Em mới chỉ học lớp 7, chuyện iu đương chẳng biết gì. Tụi bạn em nói em là "sến", có đúng không anh? - THIÊN THẦN TUYẾT
! "Sến" có thể hiểu là một cái gì đó não nùng, lâm li, đầy nước mắt nước mũi... Ở tuổi em, hồn nhiên, vô tư, miệng luôn nở nụ cười, ai dám nói đó là sến!? Ngược lại, những ai tập tành iu đương, học hành trớt quớt, tình cảm lùng bùng, mặt mũi tèm lem, đó mới là "sến" nặng!
Anh CỎ CÚ: Đại giáo sư tiến sĩ tâm lí tuổi cặp... kè