Xã hội
“BOF” phiên bản…Việt (MTO 11 - 5/11/2009)

Bộ phim Boys Over Flower từng một thời “làm mưa làm gió” với bốn chàng diễn viên đẹp trai, sành điệu con nhà giàu và...không xem ai ra gì!

Thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đến khán giả là hình ảnh những chàng trai đẹp hơn hoa, thông qua đó là hình tượng dễ thương đáng yêu của học sinh trung học. Thế nhưng một bộ phận teen Việt đang lầm tưởng và biến chúng thành một trào lưu ăn chơi sành điệu. Thậm chí nhiều anh chàng còn sẵn sàng lập nhóm hẳn hoi để chứng tỏ ta đây là công tử con nhà đại gia. Ba anh chàng gồm N, T và V (trường PT) là một ví dụ. Cả ba đều đi học bằng xe tay ga xịn, mặc quần áo hàng hiệu, xài điện thoại di động đắt tiền nên ngay từ những ngày đầu năm học đã làm quen và chơi chung với nhau. Mỗi khi ba anh chàng công tử xuất hiện là y như rằng khu vực đó chẳng ai dám ngồi. Ai cũng lo sợ bị ba chàng kiếm chuyện vì N chơi rất thân với một nhóm “xã hội đen” bên ngòai và sẵn sàng chi tiền để nhờ “anh chị” giúp đỡ lúc cần thiết. Nổi tiếng với mức độ quậy phá, ăn chơi trong trường chưa đủ ba anh chàng còn bắt chước BOF ra oai với bạn bè cùng trường. Thấy ai ăn mặc bình dân một tí là ra vẻ soi mói, chê bai, thậm chí là xúc phạm danh dự của bạn bè. Một lần khi dắt xe ra về trước cổng trường, một teenboy khác chỉ vô tình để xe Wave trúng nhẹ vào xe của T mà ba anh chàng họp lại...chửi cho người ta một trận, thậm chí T còn tuyên bố rằng: “Con nhà nghèo mốt phải biết lựa đường mà đi. Đi xe số mà cũng giành đường!”(?!)

Dùng tiền của gia đình để lên mặt với bạn bè chưa đủ nhiều teenboy “nhiễm” BOF còn bắt đầu chứng tỏ với người yêu mình cũng là một trong bốn anh chàng F4 đại gia để nâng tầm với người “ấy”. Trường hợp của anh chàng P (trường QT) là một ví dụ, bản thân chẳng phải con nhà khá giả gì nhưng gì khi xem xong bộ phim BOF P bị “nhiễm” nặng và bắt đầu thay đổi. P mang vào mình cái mác công tử “bột” một cách quá trớn. Hễ đi nắng cùng người yêu một tí là P than mệt, nhức đầu, sợ đen da. Thậm chí một lần người yêu nhờ trực lớp dùm P còn bảo ở nhà P không làm chạm móng tay nên từ chối. Hành động quá lố của P khiến người “ấy” ngày càng cảm thấy P xa lạ và quyết định chia tay để không phải “rước” một chàng BOF “nửa vời”.

Trường hợp của Q (trường KT) thì lại khác. Q cũng học đòi làm BOF nên trước mặt người yêu anh chàng luôn muốn chứng tỏ mình sành điệu và hào phóng kiểu con nhà khá giả. Mỗi lần xuống căn tin ăn sáng cùng "ấy" nếu có bạn bè ngồi chung là Q không ngần ngại bỏ tiền ra khao cả nhóm. Lần một lần hai không nói gì nhưng vì tần suất Q và người “ấy” xuống căn tin khá nhiều nên Q luôn trong tình trạng sắp “cháy túi” vì cái thói học đòi làm BOF. Được một thời gian sau người ta chẳng thấy Q đi cùng cô nàng ấy nữa, hỏi ra mới biết vì muốn làm “BOF” phiên bản Việt mà Q đã đi vay nợ, để bọn cho vay nặng lãi tìm đến tận trường đánh dằn mặt khiến cô nàng người yêu “hoảng” quá phải chạy “mất dép”!

Về hội chứng “BOF” phiên bản Việt, cô nàng Lizi chia sẻ: “Trường mình cũng xuất hiện nhan nhản những kiểu BOF “nửa vời”, đa phần là bắt chước. Thậm chí có nhiều nhóm teenboy học đòi làm BOF bằng cách nhuộm tóc giống màu nhau. Mình nghĩ xem phim chỉ là để giải trí và học những cái hay chứ không nên biến tướng chúng thành những trò lố bịch rồi mang ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày!”...

Những chàng trai “BOF” phiên bản Việt vẫn đang khiến nhiều người “nổ đom đóm” mắt vì cái kiểu công tử “nửa vời” của mình. Hãy là chính bạn bởi lẽ “chiếc áo không làm nên thầy tu”.

Kenny Sang


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Từ chối và kiềm chế sex (MTO 11 - 4/11/2009)
Trong "vương quốc" gà Hồ (MT 910 - 3/11/2009)
9x tổ chức "đám cưới" cho ông bà (MT 910 - 2/11/2009)
Teen đang "ngược đãi" cảnh quan thành phố (MT 910 - 1/11/2009)
Đừng để tính mạng bay theo làn khói (MT 910 - 1/11/2009)
Điệp vụ đưa quý tử trở về (MT 910 - 1/11/2009)
Hiểm hoạ từ chat sex (MT 910 - 30/10/2009)
Đồng hành cùng nghệ sĩ "Vì trái tim trẻ thơ” (MTO 10 - 28/10/2009)
Văn hoá ngôn ngữ của teen (MTO 10 - 27/10/2009)
Văn hóa tờ rơi (MTO 10 - 26/10/2009)
"Rụng tim" vì tin nhắn ma
Teen đang lạm dụng việc học thêm
"Virus" VPP cực độc
Uống trà sữa trong...buồng
Xem xiếc, coi chừng rắn "phập"!
Hãi hùng quái xế
Game thủ tăng tốc trên đường đua ảo
Cuộc đào thoát bí ẩn
Một thí sinh mất tích bí ẩn
Ước mơ vươn tới người mẫu “Teen”
Trung thu không còn lung linh...
Hôm nay tôi đi học...
Mùa hoàng lan
Gói yêu thương...lên đường
Chia tay một người bạn
Lần khai giảng thứ 13…
Chiếc bánh yêu thương
Khi tình yêu chỉ là cái cớ
Xòe tay đón hạt thu...
Ông cụ vẽ tranh Bác Hồ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.