Xã hội
"Chuyện nhỏ" mùa Trung thu (MTO 9 - 23/9/2009)

Trung thu có những "chuyện nhỏ" mà teen đôi khi là nạn nhân, đôi khi lại là chính thủ phạm gây ra!

 

Những nạn nhân tuổi teen

Trung thu là dịp mọi người họp mặt nhau đi chơi để xả stress sau những bận rộn bài vở. Nơi các bạn đến thường là những khu phố người Hoa vốn treo rất nhiều lồng đèn cầu bình an, được thắp sáng rực cả góc phố. Nhìn rất là hứa hẹn những shot ảnh đẹp lung linh để trưng lên blog. Nhưng đúng như một quy luật, nơi nào càng đông người thì càng bị bọn xấu lợi dụng để trộm cắp, móc túi. Teen trong lúc say sưa tạo dáng hay nói cười rất dễ bị mất cảnh giác và nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của bọn chúng. Cô nàng Q.Trâm (Tân Bình) đã mếu máo khi vừa rời khỏi chỗ đông người thì toàn bộ tài sản tiền bạc cũng biến mất. “Túi xách tớ bị rọc một đường dài, bị mất ví tiền và cái mp3…Nhanh lắm, có biết chúng lấy lúc nào đâu!”.

Anh chàng T.Minh (Bình Thạnh) thì giật mình khi cái điện thoại đút túi quần bị rút mất. Trong lúc cậu bạn đang loay hoay tìm một chân đứng bên cạnh cái lồng đèn đỏ rất đẹp cùng cô bạn thân thì kẻ xấu đã ra tay. T.Ngọc (trường L.Đ.C) thì đang lúi cúi lựa một món quà lưu niệm, tự nhiên nghe “bựt” một cái, sợi dây bạch kim trên cổ bị kéo giật ra sau. “Tớ quay phắt lại thì thấy có mấy bà đứng tuổi to con lắm, đứng sau lưng cũng chỉ trỏ trả giá mấy món hàng, nhưng sau đó bỏ đi không mua gì hết. Không bắt được quả tang đâu, vì họ đi thành một nhóm, người này vừa lấy đã lập tức chuyền cho người đứng sau mang đi, còn họ đứng lại cản địa. Không có bằng chứng, nói thì càng dễ bị họ kéo tới đánh, nên thôi, coi như một bài học cho việc mang trang sức ở chỗ đông người!”...

Dịp lễ lộc, lại là dịp để các hàng quán ra tay nâng giá thoải mái. Những “thượng đế “ tuổi teen nếu không cẩn thận thì rất dễ lâm vào cảnh méo miệng khi thanh toán hóa đơn đấy! Nhóm H.Yến (trường N.T.H) sau khi đi chơi về ghé một quán ăn trên đường Phạm Ngũ Lão. ”Nghĩ là dịp lễ nên hơi vung tay một tí cũng được, nhưng sau khi cầm hóa đơn thì cả đám tái mặt. Một triệu tám cho một bữa ăn tối! Qúa khủng khiếp luôn, thế là cả tuần sau đó sống vật vờ trong cảnh cháy túi!”.Gửi xe cũng kinh khủng, tớ gửi cái xe tay ga, lúc ra đưa tiền, ông giữ xe hét 10 ngàn. Thắc mắc thì bị chê…con trai trùm sò, lễ nên phải thế, lắm chỗ còn gửi 20 ngàn cho xe tay ga đấy thôi!” - M.Tuấn (Quận 11) kể.

Thế nên , tuy đi chơi vui, nhưng teen cẩn thận đừng để mình biến thành nạn nhân của những trò lừa đảo này nha! Tốt nhất là không mang theo nhiều tiền bạc hay nữ trang vào những chỗ đông người, không đeo ba-lô phía sau lưng vì bạn rất khó kiểm soát, điện thoại di động cũng cho vào túi trước luôn và lúc nào cũng cảnh giác với cái bảng giá của những cửa hiệu!

Và teen là thủ phạm…

“Lễ tết thì phải xả láng tí!”. Một tí của cái sự suy nghĩ đó, là những hậu quả rất khó lường đấy, bạn biết không?

“Uống một tí rượu, lái xe rất…hưng phấn!” - H.Nam (Tân Phú) nhún vai cười như cười một chuyện thản nhiên. Nhưng sẽ chẳng có pháp luật nào bênh vực cho một tai nạn mà người gây ra lại có lượng cồn trong máu vượt quá nồng độ cho phép. Uống một hai ly thì vui, nhưng ly thứ ba thì bạn không còn đủ tỉnh táo phía sau tay lái rồi. N.Tân (trường L.H.P) sau khi chếnh choáng rời khỏi cuộc vui đã gây tai nạn cho một người băng qua đường. Ba mẹ phải lo toàn bộ viện phí cho người bị nạn, anh chàng thì phải nghỉ học để tập vật lý trị liệu, sau đó là trễ một năm học so với bạn bè. Tất cả chỉ đổi lấy một cuộc vui ngắn ngủi đêm trung thu với vài ly rượu.

Hay trong một phút bốc đồng do những lời thách thức của hội bạn, teen lại thích thú lượn vài vòng nẹt ga trên phố, không hề nghĩ tới sự nguy hiểm cho mình lẫn người ngồi sau. Nhẹ thì bị mấy chú cảnh sát giao thông tóm lấy giao cho nhà trường xử lý, nặng thì hoặc trở thành thủ phạm hoặc thậm chí nạn nhân của một tai nạn có thể ập tới bất cứ lúc nào!

“Đây là cái sẹo…kỷ niệm trung thu năm trước, cả đám ngồi nhậu ở một quán cạnh bờ kè. Ngồi bàn bên đây ngà ngà say nói qua nói lại với bàn bên kia, tranh cãi, và cuối cùng là ấu đả. Mấy chai bia lôi ra làm…vũ khí luôn! May nhờ có công an giải tán, nếu không chưa biết ra sao nữa…Giờ nghĩ lại, cũng đáng tội mình!” -T.Huy (SV ĐH CN) kể.

Một cái giá thật sự rất đắt mà bạn có thể hoàn toàn tránh được. Thế thì, để Trung thu vui trọn vẹn, hãy đón chào nó bằng tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ lẫn lý trí của một người khôn ngoan, đừng để mình biến thành nạn nhân hay là thủ phạm của bất cứ việc gì, teen nhé!

Đặng Thị Hạnh Dung

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Cảnh giác với clip kinh dị (MTO 9 - 22/9/2009)
Đi tình nguyện ở Dominica (MTĐB T9 - 21/9/2009)
Vách ngăn tình bạn (MTO 9 - 18/9/2009)
Gậy ông đập lưng ông vì…khoe “hàng” (MTO 9 - 16/9/2009)
Đền bao nhiêu tiền cho một danh dự mất đi? (MTO 9 - 15/9/2009)
Vì trái tim trẻ thơ 2009 (MTO 9 - 10/9/2009)
Sự thật một nửa (MTO 9 - 10/9/2009)
Những ống kính đen (MTO 9 - 7/9/2009)
Thảm kịch khi nude cùng “ấy” (MTO 8 - 20/8/2009)
Teen đang "Tây hóa" (MTO 8 - 17/8/2009)
Bỏ tiền mua âm thanh "độc"
Tớ là công nhân vệ sinh
"Nghề" nguy hiểm
Tại sao cứ "phì"...khói?
“BOF” phiên bản…Việt
Chiếc đũa thần biến bạn thành...người khác
Alô! Ở đó có...kẹt xe!
Ước mơ vươn tới người mẫu “Teen”
Thuỷ quái Hồ Đá
Săn sóng Wifi
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.