Khác với quan niệm “truyền thống” này, nhiều teen có một kiểu sưu tập rất khác...
|
|
Hoàng Nam và một góc những thứ sưu tập của mình. |
SƯU TẬP THEO...THỜI VỤ
Một lần, tham gia lễ hội Cosplay với chị, thấy có bạn mang những bộ truyện tranh cũ lên đấu giá hay hay, N. Trúc (15 tuổi, quận 8) cũng muốn có một bộ sưu tập tương tự. Nhỏ lùng sục khắp các hẻm hóc, các tiệm sách cũ tìm những quyển Doraemon, 7 viên ngọc rồng, Nữ hoàng Ai Cập,... chất đầy tủ. Lên các diễn đàn, nhỏ load truyện tranh cũ được các thành viên scan và up lên, tự in ra và đóng thành tập. Được 1 thời gian, Trúc... chán.
Hoàng Nam(lớp 10, trường Gia Định) sở hữu: hơn mười chai nước hoa đủ loại, gần bốn mươi chiếc kính mát, một series cà vạt, vài chiếc áo khoác ton sur ton với giày bata và nón... Mỗi bộ sưu tập đánh dấu thời điểm hắn “có cảm hứng đặc biệt” với một thứ gì đó, mà những thứ này thay đổi liên tục.
Không theo trào lưu thời trang như các bạn khác nhưng kiểu sưu tập của Vĩnh An (Phan Huy Ích, quận Tân Bình) cũng “nay nắng mai mưa”. Một lần nghe “thần tượng” thổ lộ là thích đọc sách để bổ sung kiến thức, An cũng quyết chí học hỏi. Nhỏ tha về một mớ sách hướng dẫn kĩ năng nhưng chỉ đọc vài trang là mất hứng, lại chuyển tông mua truyện trinh thám. Đọc được vài quyển thấy quá hồi hộp, An bỏ qua một bên, tậu về mấy quyển sách tình cảm, vui nhộn. Vẫn chưa thấy hợp gu, nhỏ tiếp tục tìm kiếm sự say mê trong một loạt truyện kinh dị mà bạn bè đồn đại là đang “hot”. Nhìn bộ sưu tập sách của An mới vài tháng mà lên đến mấy chục quyển dày cộp, bạn bè xuýt xoa nhưng ít ai biết cô nàng chỉ đọc chưa tới 1/10 trong số đó đã nản.
|
|
Bạn Phạm Thanh Thủy |
SƯU TẬP KHÔNG CHỈ BỞI ĐAM MÊ
Người ta bảo: muốn theo thú chơi sưu tập, bạn cần phải có đam mê thực sự với nó. Điều này xem ra không cần thiết lắm với một số bạn teen. Bởi vì chỉ cần họ thấy hơi thinh thích là có thể làm nên một sộ sưu tập. Nói về lí do để đầu tư cho những bộ sưu tập thời vụ, Hoàng Namcho biết: “Đơn giản vì tớ thích thời trang và mê chụp hình. Sưu tập nhiều quần áo, phụ kiện sẽ dễ phối chúng với nhau, tự làm stylist cho mình trong các loạt ảnh.”
Một nguyên nhân được nhiều bạn thống nhất là: “Để tiêu khiển và theo kịp trào lưu” như Thanh Bình (16 tuổi, quận 7) chia sẻ: “Đôi khi đọc báo thấy giới thiệu một trào lưu gì đó hay hay, mình bị ảnh hưởng, cũng sưu tập cho giống người ta để thư giãn, giảm stress sau những giờ học căng thẳng nhưng chỉ 1 thời gian sau thấy không phù hợp nên lại chuyển sang tìm kiếm 1 thứ khác. Thích cái mới, lạ, hay thay đổi là một trong những đặc trưng của teen mà”.
ĐỪNG ĐỂ SƯU TẬP TRỞ THÀNH 1 THÚ VUI LÃNG PHÍ
Để có những bộ sưu tập độc đáo, hầu như teen nào cũng mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng cũng có nhiều bạn, sau một thời gian “say mê điên cuồng” lại phủ định sạch trơn những thứ mình đã có. Những bộ sưu tập từng được nâng niu, từng là niềm tự hào để khoe bạn bè bị bỏ quên trong 1 xó hoặc bị vứt không thương tiếc, nhường chỗ cho các bộ sưu tập khác, mới mẻ và hợp thời hơn. Chủ nhân của các bộ sưu tập dường như không hề nhớ mình đã vất vả và đã tiêu tốn bao nhiêu tiền và công sức để có được chúng.
Với một số bạn có điều kiện khá giả, đôi khi thú vui sưu tập lại mang hơi hướm của sự đua đòi. Vũ L. (15 tuổi, quận 3) luôn khiến bạn bè trầm trồ khi anh chàng luôn là người cập nhật sớm nhất những mẫu điện thoại mới, những “đồ chơi hitech” thời thượng. Theo bạn, bộ sưu tập điện thoại là 1 cách để khẳng định đẳng cấp, chỉ có mua đồ mới chứ không có khái niệm đổi đồ cũ. L không phải là người sưu tập đồ hitech vì khoái công nghệ, bởi L chỉ dùng điện thoại để gọi điện và nghe nhạc, ngoài ra không biết một tính năng nào khác.
Trào lưu đến rồi sẽ qua rất nhanh, nếu chỉ xem thú vui sưu tập như 1 món ăn cả thèm chóng chán, một cách để chạy theo mốt, khẳng định chính mình, chắc hẳn sẽ có lúc bạn phải dừng lại vì thấy mệt nhoài.
PHƯƠNG ANH thực hiện
|
TRIỂN LÃM NHỮNG BỘ SƯU TẬP LẠ
Vỏ giấy kẹo: Mỗi lần ăn kẹo, Nguyễn Thanh Thủy (quận 7) đều giữ lại giấy gói, rửa sạch, để vào tủ lạnh cho giấy khô rồi cất vào một chiếc hộp to. Thủy sưu tập vì thích những miếng giấy nhiều màu và có thiết kế ngộ nghĩnh.
Tờ rơi quảng cáo: Đi qua các ngã tư, hay nhận được những tờ rơi quảng cáo, thông thường thì bạn sẽ vứt đi, nhưng bạn Huỳnh Vân Anh (quận 1) thì giữ lại. “Mình không muốn xả rác ngoài đường nên bỏ vào cặp. Hết ngày này qua ngày khác, đến khi soạn cặp mới thấy mình có một mớ giấy vụn, cất qua một bên để dành bán ve chai. Không ngờ, có ngày ông anh làm tiểu luận môn học liên quan đến ngôn ngữ quảng cáo, anh “vớ” được mớ giấy vụn của mình, đọc và lấy ví dụ để làm dẫn chứng trong bài. J Tự nhiên mình nảy ra ý tưởng sưu tập những tờ rơi quảng cáo, nhìn chúng cũng nhiều màu sắc, cũng đẹp và có nhiều ý tưởng thú vị”.
Bộ sưu tập cát biển: Mỗi lần đi chơi biển, Phương Quỳnh - Gò Vấp đều mang một nhúm cát về, bỏ vào một ống nhỏ, để đánh dấu những vùng biển mà mình đã đi qua. Đến bây giờ, bộ sưu tập của bạn ấy đã lên đến hơn chục lọ cát biển, từ Bắc chí Nam, có cả những lọ cát của các nước khu vực Đông Nam Á nữa. Đây thực sự là niềm tự hào của Quỳnh.
Bộ sưu tập áo tình nguyện: Tham gia chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, những cuộc đi bộ đồng hành, các hoạt động công tác xã hội của trường, của phường, Ngọc Thảo - Hóc Môn đều giữ lại những chiếc áo được phát, cất trong 1 ngăn tủ. Mỗi lần nhìn lại thấy vui lắm nên Thảo quyết tâm sẽ làm dày thêm bộ sưu tập này. |