
Chị ta cười cười rồi nói một lèo: "Em ơi, chị nhờ em cái này được không, chị đang cần bắt xe về nhà mà giờ hết sạch tiền. Em có tiền cho chị 5 hay 10 ngàn đón xe...". Là sinh viên lại đang muốn ra tay nghĩa hiệp nhưng giọng điệu và dáng vẻ của chị ta làm mình ngập ngừng rồi từ chối. "Em sinh viên không có tiền".
Chị ta quay sang bạn sinh viên khác gần đấy nhưng cũng nhận được cái lắc đầu. Thế là chị ta đi thẳng. Mình và bạn sinh viên kia chỉ bình được một câu. Chị ta kêu không có tiền đi xe mà tay thì đang xách bịch trà sữa bự chảng bảng còn mình đây uống nước lọc từ nhà mang đi nè. Bó tay!
Mình cũng quên đi, chẳng bận tâm gì đến. Nhưng bữa rồi đang cắm cúi đi trên đường Nguyễn Tri Phương thì một người phụ nữ túm mình lại nói luôn một lèo: "Em ơi, chị nhờ em cái này được không. Chị đang cần bắt xe về nhà mà không có tiền...". Mình ngẩng mặt lên thì cái gương mặt với hàm răng chìa ra làm mình nhớ ngay tới người phụ nữ trước. Là chị ta chứ còn ai vào đây nữa.
Mình tính hỏi thăm, chị ta bảo dạo này không làm bên Quận 3 mà qua Quận 10 rồi. Nhưng không biết do nhớ mặt mình hay mặt mình "giang hồ" quá mà chị ta giữ tay mình nói cảm ơn rồi chạy đi thẳng. Giờ thì mình chắc chắn đấy chính là một nghề của những kẻ lừa đảo hiện nay rồi. Chúng thường nhắm vào những trạm xe bus hay chỗ có sinh viên. Thủ đoạn là kể lể rồi xin vài ngàn nên sinh viên chúng ta thường hay không để ý.
Bữa trước đang đi trên đường, gần trường đại học Sư Phạm Kĩ Thuật thì một cụ già khoảng tầm 60 giữ mình lại trình bày hoàn cảnh: "Con ơi giúp dùm bác với. Thằng cháu chở bác vô đây rồi đi công chuyện mà bác kiếm hoài không thấy nó. Giờ trời tối rồi bác cần về Phú Nhuận. Mà bác không có tiền nên không bắt xe bus được. Con cho bác 3 ngàn để bác đón xe". Mình cũng chần chừ lắm mà thấy bác này lớn tuổi, trời lại tối nữa nên đưa cụ 3 ngàn.
Nghĩ lại thì chắc là màn kịch nữa đây nhưng thâm tâm mình hi vọng là cụ già đó gặp sự cố thật. Mình thật sự không muốn cứ phải e dè ngập ngừng trước khi định làm một việc tốt để có khi lại bỏ qua cơ hội giúp người. Nhưng ra tay nghĩa hiệp mà biết bị lừa gạt thì sẽ rất ấm ức và dần trở nên hoài nghi với mọi chuyện.
Bạn nào gặp hoàn cảnh như mình thì hãy luôn đề cao cảnh giác và sáng suốt để xử lí cho đúng nhe.
Ngân Hà