
N.Linh (trường THPT X) thường xuyên qua đêm tại nhà trọ của bạn trai và xem như đó là một việc hết sức bình thường. “Tụi mình trong sạch nên việc gì phải sợ. Ai nói gì kệ người ta”. Vì nghĩ vậy nên Linh cứ vô tư đến nhà trọ của anh chàng người yêu lớn hơn mình mười tuổi và thích thì ngủ luôn ở đó đến sáng mới về. Trai đơn, gái chiếc ở chung một căn phòng thì dù có thanh minh thế nào cũng chẳng ai tin. Thế nên, Linh cũng chẳng thèm giải thích hay giữ ý tứ làm gì. Mặc cho mọi người xung quanh bàn tán, dò xét, Linh vẫn thản nhiên với việc làm mà bạn cho là đúng. Mãi khi bà chủ nhà trọ phải đánh tiếng về việc con gái nên biết giữ mình một chút, lúc này Linh không biết nói sao cho phải vì tình ngay nhưng lý thì gian.
N.Quyên (trường K) cũng rơi vào trường hợp tương tự như vậy. Là một cô nàng cá tính và hòa đồng nên Quyên tỏ ra hết sức thân mật với phe mày râu. Thế nên, những cử chỉ như khoác vai, bá cổ, ôm hôn với Quyên là hết sức bình thường vì “tình bạn trong sáng mà”. Quyên thì nghĩ vậy nhưng mọi người xung quanh thì không thể nghĩ khác khi một cô gái cứ suốt ngày “vô tư” như vậy. Không chỉ các bạn trong lớp mà ngay cả những nhân ngoài trường cũng đều xem Quyên như một cô gái dễ dãi. Chính vì thế mà có lần Quyên đã trở thành mục tiêu để bọn con trai cùng trường trêu ghẹo. Khi có hai mày râu cá nhau xem ai sẽ hôn được Quyên trước thì kết quả là cả hai đều thắng vì cô nàng quá ư là...thân thiện.
N.Luận (trường H) vốn là một chàng trai manly. Thế nhưng, do tiếp xúc thường xuyên với một nhóm bạn đồng tính nên anh chàng cũng bị hiểu lầm . Ban đầu, Luận tỏ vẻ phớt lờ “Bạn bè không phân biệt sang hèn...”. Đôi lúc, chính anh chàng còn cố tình bắt chước và giả vờ như mình cũng là một trong số đó. Thế nhưng, khi đến cả cô bạn gái hiện tại cũng tỏ ý nghi ngờ, Luận mới hốt hoảng đi đính chính lại. Nhưng, một khi đã mang tai tiếng thì khó lòng kháng án. Mọi người lời ra tiếng vào mãi nên cô người yêu của Luận đành dứt áo ra đi...
Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống chúng ta không sao làm chủ được. Nhất là khi rơi vào trường hợp dở khóc dở cười như những nạn nhân trên. Dù bản chất sự thật không là như vậy nhưng hiện tượng bên ngoài không mấy sáng sủa đã khiến cho mọi người có sự đánh giá không tốt về bản thân mình. Vì thế, việc bỏ mặc những lời bàn tán khen chê của người ngoài là đúng nhưng không nên để mặc người khác muốn nghĩ sao về mình cũng được. Đôi khi chính những gì mình nghĩ là “vô tư” lại là một hành động không đẹp trong mắt người khác. Vì vậy, sống không chỉ biết theo mình nghĩ mà còn ý tứ đến chung quanh và không tuỳ tiện quá , teen nhé !
Phạm Thị Phương Thanh