Xã hội
Chung quanh chiếc khẩu trang (MTO 9 - 30/9/2009)

Những ngày đầu khi nghe tin cúm A/H1N1 lan tràn đến gần nhà thì mẹ tớ khuya nào cũng đem ra giặt tất cả khấu trang bằng vải của cả nhà.

Mẹ vốn kỹ tính nên không giặt máy mà giặt tay, rồi đem phơi để hôm sau lại đem ra ủi bằng bàn ủi nóng. Thế là mẹ đã bận rộn việc nhà lại gánh thêm việc “giặt khẩu trang”.

 

Từ chuyện ở nhà…

Sau đó, ba tớ nghe trên tivi bảo mang “khẩu trang vải” bình thường là không an toàn nên ngay hôm ấy, ba mua về mỗi người một cái “khẩu trang có than hoạt tính”. Cũng thật khó khăn để mua được vì lúc ấy ai cũng chuyển sang dùng loại khẩu trang này. Ba phải đi đến tận mấy nhà thuốc tây, ba bảo cũng may là mua sớm vì giá của “khẩu trang than hoạt tính” đang tăng lên chóng mặt.

Cứ nghĩ như thế là bảo vệ sức khỏe, ai ngờ em trai tớ buổi trưa đi học về mặt mày tự dưng tái mét. Sợ em bị bệnh, không ngờ em lại bảo là tại “cái khẩu trang”, cũng vì em đi học bằng xe đạp mà nhà cách xa trường, giữa trưa trời thì quá nắng, đạp xe mất nhiều sức mà khẩu trang bịt quá kín nên khó thở. Em bảo toàn phải thở bằng miệng thôi mà còn cảm thấy ngộp. Cứ một chút, em phải dừng lại bên đường, mở khấu trang hít một hơi thật sâu rồi bịt lại đi tiếp. Như thế thì còn gì là “bảo vệ sức khỏe”…

Tớ còn lâm vào tình trạng “dở khóc dở cười” hơn khi bữa ấy trời mưa nhanh quá nên tớ không cất kịp khẩu trang, thế là ướt luôn cả than hoạt tính trong khẩu trang của tớ.

Tớ lên mạng search ngay từ “khẩu trang than hoạt tính” thì thấy có nguyên một bài viết về sự thật lợi ích bảo vệ sức khỏe loại khẩu trang này. Thì ra là chúng cũng chẳng có tác dụng diệt khuẩn gì cả như mọi người vẫn tưởng, vì chỉ giữ được bụi chứ không ngăn được vi khuẩn, thế thì cũng chẳng khác nào là nơi tích tụ vi khuẩn…

Nhận được thông tin nóng hổi ấy, nhà tớ đi mua ngay “khẩu trang y tế” dùng một lần rồi bỏ. Trước lúc đi ra khỏi nhà, mẹ bảo cả nhà nhớ mang khẩu trang vào, tự nhiên thấy em tớ lôi khẩu trang ngay từ trong túi quần ra, em còn bảo như thế là không bao giờ quên, là tiện lợi, nhanh chóng nhất… Em tớ gãi đầu, tớ ôm bụng cười, mẹ tớ thì lắc đầu ngao ngán…Thật ra, lúc đến trường tớ không đến nỗi nhét khẩu trang vào túi quần nhưng cũng nhét vội vào một ngăn nào đó trong cặp. Tớ rùng mình, sợ lúc nào gấp quá nhét vào ngăn đựng tiền nữa thì nguy to…

Đến chuyện ở trường…

Bạn bè tớ mấy hôm nay, đi vào lớp là đeo khẩu trang kín hết. Có mấy lần tớ nhìn đằng sau thấy quen quen giống bạn tớ nhưng tớ vẫn chạy ra trước nhìn cho chắc ăn, vậy mà nhìn phớt qua cũng không nhận ra, phải nhìn sâu vào mắt mới nhận ra nhau, và…chào nhau cũng bằng mắt…ra là từ ngày có H1N1, “giao tiếp bằng mắt” trở nên phổ biến hơn nhiều…

Khi vào đến lớp, thầy cô cũng mang khẩu trang. Để hạn chế nói nên thầy viết bài lên bảng nhiều hơn giảng bài, thầy cứ viết, trò cứ chép, thầy bảo hôm nào dịch cúm qua đi, thầy sẽ giảng luôn một thể.

Thầy gọi phát biểu, vì nói chuyện qua khẩu trang không nghe rõ nên thầy nói thầy nghe, trò nói trò nghe. Ngẫm lại cũng may vì trường tớ còn được đi học chứ một số trường xung quanh nghỉ cả một tuần, mà trường tớ nghỉ thì chắc chắn sau này phải học bù lại còn hơn.

Ngẫm lại, có mỗi “chuyện khẩu trang” mà đủ chuyện để nói…

“Khổ” vì khẩu trang cũng nhiều mà mang thì phải mang suốt, trừ khi ở nhà mà thôi.

***********

Trãi qua những "gian khổ" như thế, mình rút ra được một số điều:

- Trước tiên, muốn an toàn thì khẩu trang phải sạch sẽ, nếu không thì đeo khẩu trang còn dễ bị bệnh hơn. Cho nên, dùng khẩu trang thường thì phải giặt thường xuyên, phơi nơi có nhiều ánh sáng, còn khẩu trang y tế thì một ngày một cái nhé! (mặc dù bây giờ cũng mấy ngàn một cái rồi…)

- Thứ hai là có nơi treo khẩu trang lúc đi học về, không nên nhét ngay váo túi xách hay cặp đi học rồi lúc đi lại mang vào...vì túi của chúng mình thì ôi thôi, cả tháng mới giặt là chuyện bình thường…

- Thứ ba, đeo khẩu trang cũng cần đúng cách nữa đấy, đừng đeo ngược nhé!

- Thứ tư, điều quan trọng nhất là bạn cần phải khỏe thì mới có đủ sức chống lại bọn vi khuẩn đáng ghét đang quanh quẩn ở một nơi nào đó mà ta không biết. Cho nên, tăng cường vitamin C, uống viên sủi và ăn trái cây nhiều hơn một chút. Chú ý hơn chất dinh dưỡng trong từng bữa ăn nữa nhé!

- Thứ năm, hạn chế ăn quà vặt này, những thức ăn lề đường ngon tuyệt mà tớ biết là bạn nào cũng thích, nhưng đấy chính là nguy cơ tiềm ẩn…

- Cuối cùng, hãy cố giữ cho mình thật vui vẻ, vì tinh thần có tốt thì bạn mới học tốt được, đừng nghe bạn bè đồn thổi này nọ mà ngồi lì trong nhà luôn nhé!

Mong bạn luôn khỏe, cho dù chúng ta đang phải sống chung với “cúm” thì cũng hãy giữ “nụ cười trên môi”, mà nếu như nụ cười của bạn bị khuất sau “chiếc khẩu trang dày cộm” rồi thì tớ cũng sẽ nhận ra nụ cười của bạn qua “ánh mắt” đấy!

Bupbekiwi


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Yêu thương...chính mình (MTO 9 - 29/9/2009)
Sành đời? (MTO 9 - 28/9/2009)
Bạn có phải là một photocopier văn minh? (MT 905 - 27/9/2009)
Tình ngay lý gian (MTO 9 - 26/9/2009)
Xin tiền đi bus (MTO 9 - 25/9/2009)
Sưu tập kiểu teen (MTĐB T9 - 25/9/2009)
Hành trình trượt dốc của một hotgirl (MTO 9 - 25/9/2009)
Những quan niệm làm teens...bước lùi (MTO 9 - 24/9/2009)
"Chuyện nhỏ" mùa Trung thu (MTO 9 - 23/9/2009)
Cảnh giác với clip kinh dị (MTO 9 - 22/9/2009)
Sợ Tết
Clip sốc
Hàng "độc" chứa độc tố
Sinh nhật mùa xuân
Teen săn cá chép của Táo Ông!
Thuỷ quái Hồ Đá
Cầu thủ Tây tập ăn Tết ta
“BOF” phiên bản…Việt
Đến Ấn Độ làm "thiếu sinh quân"
Chỉnh giọng "oanh vàng"... ăn Tết
Tết ơi, chờ ta!
Mầm xuân
Về với Việt Nam…
Tết ấm
Cứ đi là sẽ có đường
Tự thú cuối năm
Bạn biết ơn vì cái gì?
Đề cử hạnh phúc
Kí ức Tết
Mùi Tết...

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.