Lời đồn đại về loài “thủy quái” sống ở Hồ Đá (trong khu vực làng Đại học Quốc gia - Thủ Đức) đang khiến các diễn đàn của teen xôn xao...
|
| Dãy hàng rào phía ngoài khu vực Hồ Đá bị những người hiếu kì khoét lỗ để chui vào bên trong. |
|
| Trong ánh nắng chiều, “thủy quái” xuất hiện (chụp từ xa). |
|
| Khi ảnh được phóng to, “thủy quái” lộ rõ... là một con vịt trời! |
Con gì không phải cá mà có vây?
Theo lời kể của nhiều teen đang học nội trú ở trung tâm Giáo dục quốc phòng, “thủy quái” thường xuất hiện theo nhóm, từ 2 đến 4 con vào buổi xế chiều, chúng có kích thước khác nhau và “hoạt động khá phức tạp”. B (sv năm 1 ĐH Luật) viết trên diễn đàn của trường: “Lâu lâu chúng lại nổi lên mặt nước, rồi ngụp xuống một thời gian. Đầu chúng lồi lõm, không có hình dạng nhất định...”. Còn P, một thành viên khác của diễn đàn thì quả quyết chính mình đã tận mắt nhìn thấy “thủy quái” đi thành đàn, khi bơi có vây nhô lên trông như cá mập... Những câu chuyện li kì về loài sinh vật lạ được teen truyền tai nhau với tốc độ chóng mặt. Có người còn làm “tác phẩm” thêm phần gay cấn bằng cách bổ sung tình tiết “thủy quái” thường xuất hiện cùng “người lái thuyền bí ẩn”. “Không biết ông ấy làm thế nào đưa thuyền xuống hồ vì bốn bề là vách đá cheo leo. Có lúc, mới thoáng thấy bóng, quay qua quay lại thì ông ấy đã biến đâu mất tiêu...”, một teen viết đầy vẻ chắc chắn trên diễn đàn.
Tin tức về loài vật bí ẩn ở Hồ Đá ngày càng lan rộng. Ban đầu, chỉ có các sinh viên học ở trung tâm Giáo dục quốc phòng rủ nhau đứng trên lầu nhìn xuống hồ. Về sau, “bực mình” vì nhìn xa không rõ, vài nhóm bạn nam đã lén lút vượt hàng rào, xuống tận các mỏm đá để ngắm “thủy quái” cho sướng mắt. Và sau mỗi lần làm cuộc khám phá như thế, trên diễn đàn lại xuất hiện những bài viết mới mô tả loài vật bí ẩn, kèm theo những “phân tích khoa học” rất ư là... trời ơi! Chẳng hạn, có người viết địa hình của Hồ Đá rất thích hợp cho họ hàng loài thuồng luồng sinh trưởng; người khác thì quả quyết “thủy quái” có dòng họ với rắn nước, vì dạo này có nhiều công trình xây dựng nên loài vật này bị đánh thức... Chưa biết thực hư thế nào, chỉ thấy gần đây, khu vực Hồ Đá bỗng dưng trở thành điểm tập kết của các teen muốn săn lùng “thủy quái”...
Cận cảnh “thủy quái”
Trang bị giày thể thao chống trơn trượt để bám vách đá, quần áo dày, cùng với 2 máy ảnh ống kính tele tiêu cự lớn, tôi cùng người bạn vốn là “thổ địa” Thủ Đức men theo một lối nhỏ tìm cách đến gần nơi trú ngụ của “thủy quái”. Con đường đầy đá, bụi bẩn, cỏ dại mọc um tùm. Muốn vào khu vực bờ hồ, chúng tôi phải chui qua “lỗ chó” trên dãy hàng rào kẽm gai chắn bên ngoài. Và khó khăn lắm cả hai mới tìm được một mỏm đá lớn, ít trơn, cách hồ khoảng 10 mét.
Ngồi “ngáp ruồi” gần 3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đột nhiên, người bạn dẫn đường la lớn: “Nó kìa!”. Nhìn về hướng “vật thể lạ”, tôi toát mồ hôi hột khi thấy một cục màu đen đang lướt nhanh trên mặt hồ tạo nên một đường rẽ nước dài. Vừa đưa ống kính lên định “zum” hình ảnh lại để xem cho rõ thì “hắn” lặn mất tiêu. Kiên nhẫn chờ đợi thêm nửa tiếng, rồi một tiếng mà “thủy quái” vẫn bặt tăm. Đến hơn 5 giờ chiều, “thủy quái” lại lù lù ngoi lên mặt nước, nhưng lần này có tới hai con! Không bỏ lỡ cơ hội, tôi “bụp... bụp...!” máy ảnh liên hồi. Nhưng khi xem lại hình, chúng tôi cười lăn cười bò. Thì ra, đó là hai... con vịt.
Để kiểm chứng, chúng tôi hỏi thăm vài người dân sống gần khu vực Hồ Đá. Và mọi người đều chưng hửng khi nghe đến loài “thủy quái” bí ẩn. Một người đàn ông thường câu cá ở hồ này cười nắc nẻ cho biết: “Vịt trời đó, chứ thủy quái đâu ra!”. Rồi ông giải thích thêm: Nơi đây nước lạnh và sạch, vì có nhiều cá nên vịt trời thường đến tìm mồi. Ngoài ra, các loài ốc sinh trưởng trên vách đá ẩm thấp là thức ăn bổ dưỡng cho cá trắm, đã từng có con nặng đến 20 - 25kg, dài cả mét. Có lẽ những người hiếu kì nhìn thấy cá trắm bơi theo đàn từ xa, “trông gà hóa cuốc”, thành ra... cá mập.
Vài lần trở lại khu vực Hồ Đá, chúng tôi bắt gặp những nhóm bạn vác balô, mang máy ảnh, trang bị đồ ăn thức uống đến đây cắm trại để... canh gặp “thủy quái”. Những dãy hàng rào chắn lối vào Hồ Đá ngày càng có thêm nhiều lỗ thủng - “tác phẩm” của những teen hiếu kì. Một nhân viên bảo vệ của trung tâm Giáo dục quốc phòng cho biết, tổ bảo vệ thường xuyên ra phía sau trường để nhắc nhở những sinh viên hay lẻn ra đó chụp hình, tắm hồ. Còn khu vực bờ đá cạnh công trường, dù đã treo nhiều biển cấm bơi lội và câu cá, nhưng vẫn có một số bạn thích “cảm giác mạnh”. Ngoài mối đe dọa của “Hà Bá”, có không ít teen đến khu vực vắng vẻ này tìm “thủy quái” cuối cùng lại gặp... những kẻ trấn lột, ăn cắp vặt!
KHỂNH MEDIA
Ảnh: KHỂNH MEDIA, PINO KAVY