Xã hội
Chỉnh giọng "oanh vàng"... ăn Tết (MTĐB - 1/2/2010)

Thân thể cường tráng, râu ria cũng chẳng kém ai nhưng các đấng “tu mi nam tử" 100% này rất ngại mở miệng.

Sở dĩ như vậy là vì giọng nói phát ra cứ eo éo thánh thót như phe... “kẹp tóc”. Bị một số bạn bè chòng ghẹo là “chị”, tệ hơn còn bị nghi ngờ “giới tính”, các chàng trai mang “giọng nói con gái” đành ôm khổ suốt cả một thời gian dài.

Té ra chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng, phòng luyện giọng bệnh viện Tai Mũi Họng (TMH) TP.HCM sẽ giúp các bệnh nhân dễ dàng tìm lại giọng “oanh vàng”, tự tin ăn Tết lớn...

Trong phòng luyện giọng

Nụ cười đã trở lại với Phương.

Khổ vì bị hiểu lầm là... “chị”

Nhắc lại chuyện cũ, bạn Vũ Thế Phương (học viên trường Infoworld, TP.HCM) vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng. Lên lớp 9, Phương cũng bể giọng như các bạn trai khác nhưng lạ một điều sau đó ai cũng lấy lại giọng nam hùng dũng còn Phương thì cứ eo éo suốt. Bạn bè thân còn thông cảm chứ nhiều bạn ác mồm ác miệng thấy mặt Phương là trêu chọc “chị ơi, chị à”, khiến bạn mất hết tự tin. Suốt 5 năm ròng, chàng trai khốn khổ hiếm khi phát biểu trước đám đông, niềm đam mê ca hát cũng dẹp sang một bên, còn chuyện sánh vai cùng “kẹp tóc” chẳng đời nào dám nghĩ đến!

Nghe Phương tâm sự, một bạn teen khác đến từ Khánh Hòa, Nguyễn Hồng L. đang ngồi ủ rũ tươi tỉnh hẳn lên, vội chia sẻ với người bạn đồng cảnh ngộ. Cũng bể giọng lúc dậy thì rồi mang giọng nói “mai mái” suốt, L. mất hết niềm vui cuộc sống. Đi học về là L. ru rú trong nhà chẳng muốn gặp ai, thậm chí không muốn trả lời điện thoại. “Nghe giọng nhiều người cứ tưởng lộn số “chị” nào, cứ hỏi đi hỏi lại làm mình tự ái muốn... chui xuống đất” - L. kể.

Chuyên gia chỉnh giọng Bùi Thị Duyên cho biết bệnh nhân đến khám ở đây ban đầu đều mang tâm trạng chán chường, thiếu tự tin trầm trọng với đủ lí do. Nhiều anh lớn thậm chí mất việc, chẳng cưới được vợ... cũng vì mang giọng nói “eo éo” khó nghe, không thu hút được “đối tác”.

Bệnh viện TMH cũng gặp không ít trường hợp bạn nam và nữ giọng nói rất tốt nhưng đến khám chỉ với yêu cầu được chỉnh giọng để... hát hay hơn, theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Thậm chí, có teen nữ đang học ở một trường phổ thông có tiếng trong TP cứ nằng nặc đòi các chuyên gia chỉnh giọng để có giọng... nam trầm, theo nghiệp ca hát.

“Để hát hay phải mất nhiều thời gian luyện tập chuyên môn, các chuyên gia “luyện giọng” bệnh viện TMH chỉ có thể chỉnh giọng nữ hát được giọng nam hoặc chỉ cho các bạn một số cách để hát không bị lạc giọng mà thôi”, chị Duyên kết luận.

“Bật mí” phòng luyện thanh

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Phương, chuyên gia Bùi Thị Duyên trấn an: “Em hãy thả lỏng, thư giãn và hít thở sâu vào nhé. Hãy nói cho chị nghe em bao nhiêu tuổi nè”. “Ém mưới chín tuối nhá ớ Quấn Chín (Q.9)...”. Phương trả lời.

“Này, em phải ngẩng cao người lên, ém hơi xuống, nói bằng giọng bụng to lên như chị đã hướng dẫn lần trước đó.” Chị Duyên nhắc. Chuyên gia và bệnh nhân bắt đầu “dợt” qua “dợt” lại cách đằng hắng giọng, kể chuyện nhỏ rồi to dần, cộng với một số động tác môi miệng, thậm chí hát vài đoạn nhạc để kiểm tra âm sắc. Ban đầu, Phương còn chút lẫn lộn giữa giọng “ồ ề” và giọng “mái”, nhưng chỉ chục phút sau, hết sức bất ngờ, giọng Phương trở nên to, trầm ấm chẳng thua bất kì bạn nam nào. Sau đó, chị Duyên mở lại băng ghi âm cho Phương nghe lại rồi cùng phân tích đúng sai trong phát âm để bạn về nhà luyện tập thêm. Đây mới là buổi luyện giọng thứ hai, chỉ cần Phương thêm vài buổi nữa cho quen dần “giọng nói mới”, bảo đảm sẽ có được giọng nói... trong mơ. “Mức độ tiến bộ nhanh, chậm còn tùy vào sự quyết tâm của em nữa đó nha.” Trước khi Phương về, chị Duyên dặn dò.

Chị Duyên cho biết lí do bệnh nhân mang giọng eo éo là do rối loạn giọng nói tuổi dậy thì chứ chẳng phải bi kịch gì ghê gớm như các bạn nhầm tưởng. Các bệnh nhân chỉ cần “luyện giọng” đúng phương pháp khoảng chục lần là mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Tuy nhiên, cũng có trường hợp “nặng” hơn phải cần vài tháng điều trị liên tục mới có kết quả mong muốn.

Hơn mười năm phụ trách phòng luyện thanh bệnh viện TMH, chị Duyên đã giúp hàng trăm chàng trai đau khổ đã tìm lại được giọng trầm ấm với tỉ lệ thành công lên đến trên 90% đó các bạn! Theo thống kê của bệnh viện, trong 5 năm gần đây, hơn 400 bạn trai “mang giọng nói con gái” đã tìm được giọng nói chính mình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung - Giám đốc bệnh viện TMH TP.HCM giải thích rối loạn giọng nói tuổi dậy thì là tình trạng các teen vẫn duy trì giọng nói trẻ em sau khi đã dậy thì đầy đủ và thanh quản phát triển hoàn toàn. Nếu sau một năm giọng eo éo không trở lại bình thường, các teen nhất thiết phải đến bệnh viện TMH để được các chuyên gia hướng dẫn.

Cũng giống như Phương, sau nửa giờ “chỉnh giọng”, bạn Nguyễn Hồng L. rời phòng luyện thanh với vẻ mặt tươi rói và giọng nói rất hùng dũng: “Mình đang háo hức về quê ăn Tết lần này để “khoe giọng” với mọi người. Sau bao năm cứ ru rú ở nhà, Tết này mình được là chính mình rồi!”.

HIẾU NGHĨA

Các bác sĩ cho biết, bệnh lí về giọng nói thường gặp nhất ở tuổi teen là viêm dây thanh quản mãn tính do nói nhiều, nói dài, la hét to, môi trường ô nhiễm... Trong giai đoạn dậy thì (nam 14 tuổi, nữ 12 tuổi trở lên) các teen không nên lolắng quá về sự thay đổi đột ngột của mình, tránh thức khuya, nhất là tránh la hét lớn rất dễ ảnh hưởng thanh quản.

Hiện tại ở TP.HCM, chỉ bệnh viện TMH (155B Trần Quốc Thảo, Q.3) có phòng “luyện giọng”.


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Clip sốc (MT 923 - 1/2/2010)
Thuỷ quái Hồ Đá (MT 923 - 29/1/2010)
Nổi tiếng — đam mê hay danh vọng? (MTO 1 - 28/1/2010)
Tham vọng không điểm dừng (MTO 1 - 27/1/2010)
Kể chuyện tiếng Anh về thời sinh viên (MTO 1 - 19/1/2010)
Tặng vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết (MTO 1 - 19/1/2010)
Không biết cách để...yêu thương (MT 921 - 14/1/2010)
Hoang mang ngày tận thế (MTO 1 - 9/1/2010)
Anh Hùng chưa tới tuổi 20 (MT 920 - 9/1/2010)
Những teen chuyên đi đổ xăng (MT 920 - 7/1/2010)
"Nghề" nguy hiểm
Chiếc đũa thần biến bạn thành...người khác
Tại sao cứ "phì"...khói?
Alô! Ở đó có...kẹt xe!
“BOF” phiên bản…Việt
Thuỷ quái Hồ Đá
736 ngày làm cha
Săn sóng Wifi
"Bạn thân" của gia đình
Clip sốc
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu
Học đường sau tết

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.