

“Ngứa mắt” với clip
Đó là những hình ảnh trong clip ca nhạc do dàn “diễn viên” của nhóm P.O.S (trường Sa Đéc và Nguyễn Du) thực hiện. Trình bày ca khúc, chọn nhạc nền, phối cảnh... tất cả công đoạn làm clip đều do P.O.S “tự biên tự diễn”. Đặc biệt, phần hình ảnh được nhóm đầu tư khá công phu, dàn dựng cảnh trí với đầy đủ đạo cụ phục vụ cho cảnh... nhậu nhẹt. Hình ảnh các chàng trai nốc bia như nước được nhóm lí giải là để đặc tả tâm trạng của người đang... thất tình (ảnh 1). Clip còn gây sốc với màn “ướt át” của đôi “uyên ương” yêu nhau trong nghịch cảnh (?). Nhiều teen khi xem những hình ảnh “nóng bỏng” trên clip của P.O.S đã không khỏi bực mình vì mức độ... vô duyên, bởi nội dung các ca khúc và hình ảnh minh họa hầu như không ăn nhập gì với nhau. Sốc không kém là clip của D.K.M (16 tuổi) (ảnh 2). Nội dung phim nói về chuyện một nàng teen buồn tình uống rượu giải sầu. Để gây chú ý, M tung đoạn clip của mình lên một diễn đàn và kêu gọi mọi người vào xem. Cô nàng còn gây “sốc toàn tập” khi cho chạy dòng chữ: “Thứ nước mà nhân vật chính đang dùng là rượu ngoại chính hiệu”.
Không đi theo trào lưu quay clip yêu đương, nhóm của T.T (lớp 11 trường Sa Đéc) thích làm phim về... ma hơn. Bối cảnh xảy ra câu chuyện li kì là một ngôi nhà hoang mục nát. Để cảnh quay thêm phần kinh dị, các “ma nữ” đồng loạt mặc áo dài trắng, tóc xõa rũ rượi, bước đi lững thững trong màn đêm. Bộ phận phụ trách ánh sáng góp phần làm tăng hiệu ứng hình ảnh bằng những pha chớp tắt đèn liên tục. Nhóm của Q.A (trường Nguyễn Du) thì chọn cảnh quay ở gần nơi xử bắn tội phạm tử hình. “Làm rùng rợn như vậy, khi up lên mạng thiên hạ mới khiếp!” - Q.A hào hứng khoe. Anh chàng cũng không ngại tiết lộ trước khi thực hiện clip, nhóm còn cất công chuẩn bị... máu (giả) để cảnh phim thêm phần ma quái...
Chuyện không ngờ
Tự tin tải clip của mình lên một trang web, nhóm P.O.S “tức muốn chết!” khi nhận được vô số “còm - men” chê bai thậm tệ của cộng đồng mạng. Nhưng như thế vẫn còn may mắn hơn nhóm của T.T, các “ma nữ” sau khi quay cảnh rùng rợn đã không ngờ chính họ lại bị ám ảnh bởi những hình ảnh ma quái suốt thời gian dài. Một thành viên trong nhóm cho biết: “Mỗi lần nghe tiếng gió rít qua mành cửa là tui thấy ớn lạnh với ý nghĩ sắp bị... ma nhát”.
Còn nhóm của Q.A thì suýt đụng độ với “thứ dữ” trong lúc quay cảnh tử tù hiện hồn về... giỡn với người trần. Q.A kể: “Chỗ đó vắng tanh à. Khi tụi tui đang diễn xuất thì một người trong nhóm phát hiện có đám côn đồ đang tiến về phía “đoàn phim”. Nếu cả bọn không nhanh chân cuốn gói bỏ chạy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hú hồn, lần sau không dám sốc kiểu này nữa!”...
Bài và ảnh: B - B