Có người đã trải qua gần chục cái Tếtở Việt Namnhưng không ít cầu thủ lần đầu tiên chào năm mới bên cạnh những đồng đội mới...
|
| Lazaro bên gia đình nhỏ ở Việt Nam. |
|
| Huỳnh Kesley rất thích được “lì xì” vào dịp Tết. |
|
| Leandro rất hòa đồng với khán giả hâm mộ. |
|
| Thủ môn Mykola đang tập ăn Tết Việt. |
|
| Tiền đạo Amaobi nhiều năm ăn Tết Việt Nam. |
Vui như Tết...
Đại bản doanh của đội bóng ĐT. Long An trong những ngày cuối năm dù cả đội đang tập luyện ráo riết chuẩn bị cho giải V.League 2010 sắp khai mạc nhưng khá vui nhộn khi mọi người bắt đầu nói về ngày Tết Việt Nam. Tiền đạo gạo cội Antonio cười rất lớn tiếng khi nói về năm mới, dù không về quê nhà nhưng Antonio vẫn rất hào hứng: “Đây đâu phải lần đầu tiên mình đón năm mới ở Việt Namđâu! Mọi người ở đây như một gia đình và không khí cũng sẽ đầy tiếng cười. Chúng tôi sẽ đóng góp những điệu samba truyền thống thật sôi động!”. Ý tưởng này ngay lập tức được người đồng hương Santos, lẫn thủ môn tân binh Filip Madzovski (Macedonia) lần đầu tiên đến Việt Namcũng hưởng ứng nhiệt tình.
Trong khi đó, tiền đạo mới nổi danh Lazaro mới vừa đầu quân cho Hải Phòng sẽ có một năm mới thật đặc biệt khi anh muốn được đón Tết cổ truyền Việt Nam cùng với gia đình nhỏ của mình. Mặt khác, Lazaro cũng muốn ở lại Việt Namvì đây là giai đoạn anh đang cần gắn bó với đồng đội, nỗ lực tập luyện để thể hiện tài năng của mình trong màu áo mới Hải Phòng. Đây là cái Tết thứ 3 của Lazaro tại Việt Nam, nhưng năm nay tiền đạo này sẽ có dịp giới thiệu cho vợ và cô con gái biết thêm về không khí rộn ràng của Việt Nam. Sang Việt Nam chưa bao lâu nhưng cô vợ và con gái của Lazaro tỏ ra rất thích cuộc sống ở đây, thậm chí gia đình nhỏ này còn cho biết họ rất tò mò muốn nếm thử hương vị bánh chưng, bánh dày ra sao...
Còn “chàng rể Việt Nam” đến từ Brazil đang chơi bóng cho Bình Dương là Huỳnh Kesley Alves không lạ gì với không khí năm mới ở Việt Nam, bởi đây là lần thứ 6 anh đón Tết ở quê vợ. “Thời gian trước, khi tôi vừa
đến Việt Nam, thật bất ngờ khi các đồng đội của mình lại rất vui nhộn, họ đi chơi lễ, cũng hòa mình vào không khí đón năm mới. Còn ngoài đường phố thì thật đông, nhiều chương trình đón năm mới rất sôi động khiến tôi rất bất ngờ. Thú vị hơn tôi còn được những đồng đội của mình rủ về nhà chơi, cũng nhận được tiền lì xì nữa chứ!”, Kesley kể.
Huỳnh Kesley còn cho biết thêm rằng, anh thích cơm, thịt kho trứng, chả giò... Đó là những món Việt Namdo vợ nấu. Nhưng riêng với các món mắm thì Kesley không
“kết” lắm bởi một lần về miền Tây du lịch, gia đình người bạn mời món lẩu mắm và kết quả anh bị... đau bụng! Năm mới 2010 còn là dịp để Kesley tặng quà cho “quý tử” của anh là bé Kelvin Huỳnh Alves một quả bóng da mới tinh đầy màu sắc vì bé cũng rất “mê” quả bóng tròn!
“Sát thủ sân cỏ” cũng... nhớ nhà
Leandro, chân sút đến từ Brazilhiện tại đang là một trong những “sát thủ” tài năng nhất trên sân cỏ Việt Nam. Tiền vệ có cái chân trái siêu hạng này khi xuất hiện trên sân là đối phương phải chuẩn bị phương án đối phó với những đường đi bóng lắt léo, những đường chuyền chính xác. Nhưng khi thấy các đồng đội bàn tán sôi nổi về việc đón Tết hay kế hoạch du lịch cuối năm cùng với gia đình, Leandro cũng thoáng chút trầm tư vì anh đang nhớ nhà! Có thể Tết năm nay anh không thể về Brazilvì đội Hải Phòng cần có anh trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho mùa giải V.League 2010. Leandro hai lần ăn Tết Nguyên đán tại Việt Nam và một lần được mời ăn cơm với món thịt đông truyền thống, anh chàng thấy hơi lạ miệng nhưng ngày hôm sau đến nhà là nhắc ngay đến món này.
Gần chục năm sống ở Việt Nam, tiền đạo Amaobi đang chơi bóng cho NamĐịnh cũng tỏ ra bồi hồi khi thời khắc chuyển sang năm mới. Amaobi cũng cho biết, nhờ các đồng đội cũng khá vui tính, đoàn kết nên anh cũng cảm thấy ấm áp như gia đình mình. Đó là chưa kể, việc nói thành thạo tiếng Việt cũng dễ dàng giúp Amaobi có thể một mình một xe rong ruổi một cách tự tin giữa phố phường. Thường vào dịp Tết, Amaobi theo những đồng đội thân hoặc các cầu thủ đồng hương cùng nhau ăn uống và một ngày Tết được khép lại bằng món chat với người thân bên quê nhà Nigeria. Dịp năm mới, Amaobi cũng thích “lì xì” cho các đồng đội của mình. Khi thì tặng các cầu thủ trẻ chiếc điện thoại di động mà anh đang sử dụng, khi tặng người kia đôi giày màu đỏ từng gắn liền với hình ảnh của Amaobi...
Còn thủ môn Mykola của Ninh Bình rất nghiêm túc khi nói về ý định đưa gia đình nhỏ của mình ở Ukraina sang sống ở Việt Nam vì như thế sẽ không còn ngồi nhìn các đồng đội người Việt chộn rộn đón Tết nữa mà sẽ cùng ăn Tết với mọi người! Dù có nhớ gia đình nhưng lúc nào mọi người cũng thấy anh tươi cười. Nếu sắp tới không về Ukraina, Mykola tiết lộ cũng sẽ tổ chức đón năm mới thật vui nhộn với các đồng đội và dĩ nhiên không thiếu phần văn nghệ vì anh chàng là một tay chơi đàn
guitar cừ khôi! Mykola còn biết vẽ và chụp ảnh thiên nhiên nữa! Mykola cho biết anh đã ghi lại rất nhiều hình ảnh đất nước Việt Nam, đơn giản là phong cảnh Việt Namđẹp lắm!
HOÀNG PHƯƠNG