Xã hội
Hàng "độc" chứa độc tố (MT 923 - 1/2/2010)

Cuối năm, nhiều teen nữ rục rịch đập ống heo, chuẩn bị săn hàng “độc” chơi Tết...

Đúng lúc đó thông tin cảnh báo “trang sức Trung Quốc có chứa độc tố” xuất hiện gây xôn xao dư luận...

 

Những mặt hàng trang sức không rõ nguồn gốc được bày bán ở chợ Bà Chiểu.

 

Nhiều teen đã tự làm vòng đeo tay, vừa đẹp, vừa “độc” nè.

Thà chịu lỗ chứ không chịu khổ

Nghe tin trang sức Trung Quốc bị nhiễm độc, Khánh Chi (18 tuổi, CĐVHNT - DL Sài Gòn, Q.GV) bỗng thót tim vì cô bạn này vốn là chuyên gia săn hàng trang sức rẻ - đẹp - “độc” ở các chợ. Phần lớn đồ trang sức Chi đang dùng và không ít quà sinh nhật tặng bạn bè đều được mua từ chợ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp, TP.HCM) gần nhà. Giờ đây, ngồi nhìn đống trang sức trôi nổi của mình và điểm danh những món “độc” mà mình đã tặng bạn bè, Khánh Chi vừa tiếc công vừa tiếc của và không biết phải làm sao, bỏ thì “thương” mà đeo thì sợ lỡ chọn trúng sản phẩm có độc tố thì nguy to. Tâm Như (lớp 11 trường THPT Trương Vĩnh Ký) trước đây cũng đã xài qua một số vòng tay, được người bán hàng giới thiệu là sản xuất ở Trung Quốc. Có nhiều chiếc mới một lần đã bị xỉn màu, Như mang chúng đến mắng vốn cô bán hàng thì được giới thiệu một số món nữ trang Hàn Quốc. Vừa rồi, nghe tin nữ trang có độc tố, Như khoe với bạn: “Tui xài hàng Hàn Quốc không hà, không sợ!”. Bị nhỏ bạn vặn vẹo: “Làm sao bà biết được nguồn gốc của nó?”, Như “đăm chiêu” liền. “Cái tội mua hàng không rõ nguồn gốc thì phải sợ thôi, chứ sao!”, Như rầu rĩ. Bình An và Ngọc Linh (lớp 10B10, THPT Marie Curie, Q.3) quyết định đóng gói không bao giờ mở những món hàng trang sức bằng kim loại có nguồn gốc khả nghi với phương châm thà chịu lỗ tiền mua hàng chứ không chịu khổ vì bị nhiễm độc. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mặc dù hàng của tụi mình toàn được mua từ người quen trong các chợ An Đông, Bà Chiểu nhưng đeo hàng mà không có nguồn gốc thấy lo lo sao đó. Đóng gói cho đỡ lo...”, hai cô bạn này giải thích.

Giải pháp của teen

Ngọc Trâm (Đại học Dân lập Hồng Bàng): Vào shop mua trang sức thôi! Teen thích mua hàng ở chợ một phần là vì giá rẻ. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, nếu chịu khó săn lùng ở các shop, tụi mình vẫn chọn được khá nhiều mặt hàng có chứng nhận nguồn gốc mà cũng rẻ quá chừng, nhất là trong mùa cuối năm này. Mới đây, mình đã rinh về nhà được quá chừng vòng tay và nhẫn ở shop Diva trên đường Hai Bà Trưng (Q.3), có sản phẩm giá chỉ còn 19k hà! Hàng Việt Namchất lượng cao PNJ cũng có những loại dành cho teen tụi mình, giá cũng mềm lắm!

Bích Trâm (trường Nguyễn Hữu Cầu): Các bạn mình đang thích mê loại vòng tay, nhẫn kết cườm rất khéo, hàng Việt Nam nha, đủ kiểu dáng, màu sắc, đặt hàng trực tiếp được luôn! Mình nghĩ, các bạn thích trang sức Trung Quốc chủ yếu vì lúc nào cũng có mẫu mới, dễ chọn để thay đổi mỗi ngày. Nếu hàng Việt Nam       chú ý khâu thiết kế hơn, mua bản quyền các mẫu trang sức handmade được yêu thích của teen chẳng hạn, chắc là sẽ đắt hàng lắm!

Quốc Bảo (học sinh trường Nguyễn An Khương): Hình như chỉ có trang sức kim loại mới nhiễm độc tố nên giờ tui chuyển sang mua nhẫn, vòng bằng các chất liệu khác như mây, gỗ tái chế, vừa nhẹ vừa greenager nữa! Tuy nhiên, hàng inox Trung Quốc giờ vẫn chiếm đa số ở các cửa hàng trang sức teen, loại kia thì phải lùng tìm rất vất vả! Hay mình lên Youtube học cách tự làm “trang sức có nguồn gốc từ thiên nhiên” rồi kinh doanh trong lớp ta? Hà hà, được đó nha!

E hèm, hiện nay ở Việt Nam, hàng Trung Quốc vẫn đang tràn ngập và chưa được kiểm định rõ ràng. Đành rằng không phải hàng trang sức Trung Quốc nào cũng có chứa độc tố nhưng “phòng bệnh hơn chữa bệnh” mà phải không. Bạn có thể tham khảo ý kiến trên của các bạn mình để lựa chọn phù hợp hơn! Hãy là một teen tiêu dùng thông minh, để có được những bộ trang sức rẻ, đẹp và nhất là phải an toàn cho sức khỏe tung tăng dạo phố mùa cuối năm này!

BẢO CHÂU - TUYẾT MAI
Ảnh: CHÍ LỘC

Bạn có biết?

Bắt đầu từ tháng 11/2009, hãng tin AP đã mua 103 món trang sức Trung Quốc trong nhiều cửa hàng tại các bang của Mỹ. Kết quả cho thấy có 12% sản phẩm có chứa ít nhất 10% cadmi. Trong nhiều mẫu xét nghiệm, chất độc này chiếm tới 91% trọng lượng món nữ trang. Cadmi là một kim loại nặng màu xám bạc, các hợp chất của nó là những chất kịch độc, nguy hiểm hơn chì gấp nhiều lần. Từ lâu, các chuyên gia đã xếp cadmi vào danh sách các nhân tố gây ung thư, hư tổn thận và xương. Nuốt hoặc hít phải lượng cadmi cao có thể gây tử vong. Chất này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, có thể tích tụ trong cơ thể qua nhiều thập niên và ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển trí não. (Theo AP)


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Chỉnh giọng "oanh vàng"... ăn Tết (MTĐB - 1/2/2010)
Clip sốc (MT 923 - 1/2/2010)
Thuỷ quái Hồ Đá (MT 923 - 29/1/2010)
Nổi tiếng — đam mê hay danh vọng? (MTO 1 - 28/1/2010)
Tham vọng không điểm dừng (MTO 1 - 27/1/2010)
Kể chuyện tiếng Anh về thời sinh viên (MTO 1 - 19/1/2010)
Tặng vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết (MTO 1 - 19/1/2010)
Không biết cách để...yêu thương (MT 921 - 14/1/2010)
Hoang mang ngày tận thế (MTO 1 - 9/1/2010)
Anh Hùng chưa tới tuổi 20 (MT 920 - 9/1/2010)
Bỏ tiền mua âm thanh "độc"
Tớ là công nhân vệ sinh
Tại sao cứ "phì"...khói?
Chiếc đũa thần biến bạn thành...người khác
"Nghề" nguy hiểm
“BOF” phiên bản…Việt
Alô! Ở đó có...kẹt xe!
Ước mơ vươn tới người mẫu “Teen”
Thuỷ quái Hồ Đá
Săn sóng Wifi
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.