Tiết mục “Ngày này năm ấy”
Ngày 3/2/1930tại Hương Cảng, Trung Quốc có một tổ chức “như đứa trẻ sơ sinh nằm trên cỏ/không quê hương sương gió tơi bời” (thơ Tố Hữu) đã ra đời. Tuy chào đời trong điều kiện khắc nghiệt nhưng “đứa trẻ sơ sinh” ấy đã lớn nhanh như thổi - 15 tuổi (năm 1945) đã bắt tay vào thiết kế, xây dựng nên đất nước Việt Nam, 24 tuổi (năm 1954) lãnh đạo xuất sắc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ rung chuyển địa cầu, 45 tuổi (năm 1975) dẹp yên tiếng súng giặc thù, mang lại độc lập toàn vẹn lãnh thổ cho quê hương. “Người đặc biệt” ấy chính là Đảng Cộng Sản Việt Namđó bạn!
Tiết mục “Chuyện cổ tích ngày nay”
Phần trên của chương trình, khán giả đã xem qua câu “chuyện cổ tích ngày xưa” với sự ra đời và lớn mạnh không ngừng của Đảng. Và, trong suốt 80 năm ấy, Đảng ta đã soi đường cho nhân dân Việt Nam“viết” tiếp những câu chuyện còn đẹp hơn cổ tích...
Trạm xá ước mơ
Sống tại một huyện ngoại thành, điều mà cả nhà, cả xã tui lo lắng nhất chính là không có lấy một cái trạm xá đúng nghĩa. Trước đây, người dân ở xã tui dù bị bệnh cũng không dám đến trạm xá vì ở đó có... một bãi rác to đùng, đi ngang còn phải bịt mũi, huống hồ bước vào “thăm”.
Nhưng có một ngày, mọi thứ đã thay đổi 180 độ, bãi rác được dọn sạch sẽ. Mấy chú thợ hồ kéo đến xây xây, dựng dựng một cái trạm xá mới, con đường trước trạm xá cũng được tu bổ lại. Ngày nào đi học ngang đó, học trò tụi tui cũng ngóng xem trạm xá được xây đến đâu rồi! Kết quả là tháng 12/2009 vừa qua, ngay khi con đường phía trước được trải nhựa phẳng lì, xe chạy ro ro, trạm xá mới cũng đã nên vóc nên hình: màu xanh mát dịu dàng, có một tầng lầu, trang thiết bị sạch sẽ, hiện đại, chia ra từng khu vực: khám bệnh trẻ em, người lớn; Tai Mũi Họng, Dược, Đông y, Xét nghiệm...
Tui thích nhất là các bác sĩ mặc áo blouse trắng lúc nào cũng vui vẻ. Từ ngày khánh thành trạm xá đến nay, bà con trong xã tui ai cũng hân hoan. Đơn giản vì từ nay, nếu bị bệnh, sẽ chẳng ai còn phải ngậm ngùi tìm đến các phòng khám tư đắt đỏ hoặc lặn lội đường xa lên bệnh viện huyện nữa... Một điểm 10 tròn trịa cho các cô chú ở ủy ban thiệt là tâm lí!
Tiểu Linh (lớp 11 trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Hóc Môn)
Cung đường yêu thương
Nhà tớ ở quận I, còn nhà ngoại ở huyện Bình Chánh (TP.HCM). Trước đây, mỗi lần xuống thăm ngoại, tớ “ngại ghê luôn” vì phải vượt qua đoạn đường khá xa lại thường xuyên kẹt xe. Tính ra, tớ phải mất đến gần 3 giờ đồng hồ (cả đi lẫn về) dành cho giao thông nên quỹ thời gian để gần gũi, trò chuyện với ngoại bị rút ngắn tối đa. Có hôm, chưa kịp ăn với ngoại bữa cơm chiều thì cả nhà lại phải lục đục kéo nhau về vì ngại đường xa.
Thế nhưng, từ tháng 9 năm 2009, tớ không còn cảm thấy “ngán” và ê ẩm mình mẩy mỗi khi về nhà ngoại nữa. Một điều kì diệu đã xảy ra. Là một phần của dự án Đại lộ Đông Tây, một con đường ven kênh đã được mở, chạy dài từ quận 1, qua quận 5, quận 6 rồi chạy ngang nhà ngoại tớ ở tận quốc lộ 1A. Đường rộng thênh thang, thông thoáng, cho tớ rút ngắn thời gian “ở ngoài đường” (cả đi lẫn về) mỗi khi về thăm ngoại xuống còn 1 tiếng đồng hồ hà.
Đặc biệt, có những hôm quây quần cùng ngoại tới tận 9 giờ tối, cả nhà tớ đi về vẫn thấy thích. Tối nào qua đoạn đường mới ven kênh này, tớ cũng say mê ngắm nhìn những ánh đèn đường lung linh, những tòa nhà cao tầng còn thơm mùi sơn mới xen lẫn giữa những vạt sen, những mảng dừa nước bên vệ đường.
Thành phố mình đẹp quá bạn ơi!
Hoàng Anh (lớp 11 trường THPT Trưng Vương, Q.I, TP.HCM)
Đâu chỉ có 2 công trình gần gũi với đời sống tụi mình, 80 năm qua, Đảng đã dùng “cây đũa thần” của mình hóa phép ra vô số công trình lớn, nhỏ dọc theo chiều dài đất nước - mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, ấm no hơn cho người dân...
Tiết mục “Tự giới thiệu”
Mấy ngày nay, tớ chờ đợi đến ngày 3/2. Trong buổi tối mừng sinh nhật Đảng sắp tới, tớ sẽ là 1 trong 50 bạn đại diện cho học sinh TP.HCM tham dự cầu truyền hình mang tên Mãi Mãi Vững Niềm Tin - “nối liền” Bến Nhà Rồng (TP.HCM), nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tớ đang nôn nao được nghe, được thấy những hình ảnh về một địa danh lịch sử mà bấy lâu nay chỉ biết qua sách vở: xã Kim Bình, nơi diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (từ ngày 11 đến 19/2/1951), cũng là đại hội đầu tiên được tổ chức trong nước. Bạn cũng muốn khám phá truyền thống lịch sử cùng bọn tớ? Đón xem chương trình sẽ đựơc truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và các kênh truyền hình khác vào 8g ngày 3/2 nha!
Phú Sang (lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4, TP.HCM)
Tiết mục “Ước mơ của tớ”
Thật thú vị, sinh nhật của Đảng diễn ra vào mùa Xuân, mùa của những khát vọng rất đẹp của 9x tụi mình... Hôm nay, chương trình đã mời được 3 bạn 9x Đẹp và nghe các bạn ấy chia sẻ ước mơ...
Đảng viên 18 tuổi Nguyễn Lê Vân (cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, sinh viên năm I trường ĐHSP TP.HCM)
“Sinh nhật đỏ”: 24/10/2009(ngày cô học sinh 18 tuổi vinh dự được kết nạp Đảng). Không chỉ chứng tỏ là một cán bộ đoàn xung kích, Vân còn nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Trong các hoạt động của trường, từ đi thăm các trung tâm nuôi dạy thiếu nhi cơ nhỡ, người già neo đơn... đến các chiến dịch tình nguyện hè, Vân bao giờ cũng có mặt sớm nhất và đều đặn nhất.
Ước mơ: Mùa Xuân đầu tiên được trở thành đảng viên, tôi bỗng nhớ đến bài thơ Từ ấy của Tố Hữu, “tôi buộc lòng tôi với mọi người/Để hồn trang trải đến trăm nơi...” và mơ ước được tham gia nhiều chuyến đi công tác xã hội đến vùng sâu, vùng xa chăm sóc những em nhỏ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
“Hoàng tử Ếch” Vương Nguyễn Anh Tú (lớp 12A8 THPT Phú Nhuận, Q. Phú Nhuận)
Tài sản quí nhất: “Bộ sưu tập huy chương” gồm 2 HCĐ giải Vô địch Bơi quốc gia năm 2009; 3 HCV giải bơi Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc năm 2008; 2 HCV môn bơi tại HKPĐ TP.HCM; chiếc HCĐ tại VĐQG năm 2009 (Oách chưa!).
Quí giá không kém là kho thành tích học tập của Tú: 11 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, điểm trung bình các môn học học kì I năm lớp 12 là 8,2.
Ứơc mơ: “Mình muốn thi đậu vào Đại học Kinh tế để trở thành một chuyên viên tài chính, lĩnh vực mà theo mình, sau này xã hội sẽ rất cần. Bên cạnh đó là nỗ lực ở đường đua xanh, tập luyện để giành kết quả cao tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc tại Đà Nẵng”.
“Nhà quản lí” teen Đặng Lê Trung Nam(lớp 12A6, THPT Gia Định, TP.HCM)
Hồ sơ công việc:
Vào đoàn từ năm lớp 9 ở trường THCS Trần Văn Ơn (Q.I, TP.HCM). Chính thức bắt đầu công việc quản lí mạng từ hè năm lớp 10, nhưng trước đó Namcũng đã thử sức quản lí 4rum (4rum do Namtự thiết kế: phantom.yourme.com, về cộng đồng Teen). Cách đây 2 năm, Namcộng tác với Yeah1, bắt đầu bằng vai trò của 1 member, rồi leo dần lên Trial Mod (Thử việc), rồi lên Mod. Sau 5 tháng tích cực, Nam nhận được giải Mod xuất sắc của tháng, được đưa lên chức vụ Senior Mod và... sắp tới là giải thưởng Yeah1 Awards!
Ứơc mơ: “Sẽ chung tay cùng cộng đồng teen trên mạng liên kết một thế hệ 9x Việt Nam có nhiều hoài bão và ước mơ đóng góp cho xã hội bằng các hoạt động thiết thực, chẳng hạn như chương trình đi thăm trẻ em nhiễm chất độc màu da cam ngày 24/1 vừa qua”.
Với khí thế của mùa Xuân mới, của ngày sinh nhật Đảng, chắc hẳn 9x tụi mình sẽ cùng có chung một ước mơ lớn: cống hiến tài trí và sức trẻ của mình cho đất nước ngày càng phồn thịnh hơn.
|
| Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ 2, từ phải sang) và các cô chú lãnh đạo của TP.HCM trò chuyện với các đảng viên trẻ. |
NGUYỄN HƯNG - THANH TRUYỀN - TUYẾT HƯỜNG - BẢO CHÂU thực hiện
|
Tin... tin... tin
Sáng 27/1, tại Hội trường A Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 80 bạn đảng viên trẻ tiêu biểu thành phố đã được Gặp gỡ Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM. Các bạn bày tỏ niềm tự hào khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng.
Trong cuộc gặp gỡ này, các bạn cũng đã mạnh dạn đưa ra ý tưởng, giải pháp giải quyết các vấn đề nóng của thành phố: xây dựng nguồn nhân lực tri thức cao,cải cách thủ tục hành chính... Kết thúc buổi gặp gỡ, chú Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: “Thành phố rất kì vọng vào những đảng viên trẻ, thế hệ xung kích nhất của thành phố. Các bạn sẽ cùng chúng tôi xây dựng TP.HCM trở thành một thành phố văn minh, xã hội chủ nghĩa, ngang tầm với các thành phố khác trên thế giới”.
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải (thứ 2, từ phải sang) và các cô chú lãnh đạo của TP.HCM trò chuyện với các đảng viên trẻ. |