Theo tục lệ cổ truyền, ngày đưa ông táo về trời hằng năm, mọi người hay thả cá chép đỏ để đưa nhưng bản “báo cáo” thành tích hay những chuyện nội bộ trong gia đình kèm lời cầu xin gửi về Ngọc Hoàng với mong muốn năm sau tốt hơn năm trước!
Và một số teen nhà mình đã tranh thủ dịp này tay vợt tay xô chậu đứng sẳn ở các bờ kênh Nhiêu Lộc để …vớt “xe“ của ông táo!
Khi được hỏi có biết bơi không mà đi dọc bờ kè như vậy nguy hiểm lắm thì cả hai bạn teen này đều trả lời là không. Một lời cảnh báo cho các bạn là tuy vớt cá thế này rất vui nhưng cũng rất nguy hiểm vì nếu chẳng may say mồi những chú cá kia mà té xuống kênh thì hậu quả thật khôn lường!
Tin, ảnh: Tùng Châu