Ngày 15/1/2010, cùng với 10 đại biểu thanh niên đến từ các tỉnh/thành trên toàn quốc, tớ xách balô bắt đầu chuyến đi (kéo dài đến hết ngày 29/1/2010) theo chương trình hợp tác giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị Việt - Ấn được kí kết hàng năm giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (viết tắt là NCC). Nơi đầu tiên bọn tớ dừng chân là trại tập trung của NCC (viết tắt là NCC Camp)...
|
| Bất kể thời tiết lạnh giá, các thiếu sinh quân Ấn Độ vẫn chăm chỉ luyện tập. |
|
| Đoàn giao lưu các nước chụp hình lưu niệm với giám đốc NCC trước khu tập huấn. |
Ngày đầu tiên
Đến New Delhi (thủ đô Ấn Độ) gần 1 giờ ngày 16/1, trời lạnh cóng (khoảng 2 - 3 độ C), sương mù dày đặc đến nỗi tớ không thể nhìn rõ đường đi. Cả đoàn mệt nhoài sau chuyến bay kéo dài hơn 20 tiếng (xuất phát từ Hà Nội, quá cảnh ở Bangkok). Bọn tớ thậm chí không còn sức để nói chuyện với nhau, cho đến khi các bạn nước chủ nhà đến sân bay đón đoàn và đưa về NCC Campnghỉngơi. Chợp mắt lúc 2giờ15, mọi người chỉ ngủ được chừng 3 tiếng là phải thức dậy để tập trung. Tuân thủ kỉ luật quân đội, bọn tớ làm mọi việc “rụp rụp” và có mặt tại điểm hẹn trước 6giờ30. Tại đây, đoàn Việt Namđược giao lưu với 7 đoàn thiếu sinh quân đến từ các nước: Nga, Bangladesh, Nepal, Srilanka, Mandiver, Turmenisktan, Singapore. 11g, trở về phòng, chưa kịp nghỉ ngơi, bọn tớ lại tiếp tục “lăng xăng” chuẩn bị tập trung. Đồng hồ chỉ 12giờ30, bọn tớ bắt đầu dùng bữa trưa. Mọi thứ đều diễn ra rốt ráo khiến tớ cảm giác mình phải quay như chong chóng.
Khám phá NCC Camp
Khuôn viên NCC Camps khá lớn, gồm các dãy phòng (truyền thống, sinh hoạt tập thể, ăn uống), khu tập luyện, sân vận động, trại huấn luyện ngựa... Riêng không gian sinh hoạt của các thiếu sinh quân rộng hơn chục hecta. Nam, nữ được bố trí ở các tầng riêng, mỗi phòng có khoảng 4 - 6 người với 2 - 3 giường tầng kê sát nhau. Trước dãy phòng dành cho nữ thiếu sinh quân có một nữ sĩ quan Ấn Độ canh gác suốt ngày đêm. Nhập vai thiếu sinh quân, bọn tớ phải tuân thủ “kỉ luật sắt”, chấp hành mọi hiệu lệnh do vị chỉ huy chương trình đưa ra. Mỗi tối, lịch sinh hoạt của ngày hôm sau được dán tại phòng ăn để các đoàn thực hiện theo. Muốn tham quan hoặc mua sắm, các đoàn đều phải xin phép mới được đi. Tuy đã quen mặt nhau, nhưng mỗi khi đi qua trạm gác, xe chở bọn tớ phải trình báo rõ ràng.
Có hôm, do phải di chuyển liên tục và tham gia nhiều hoạt động, đến hơn 20giờ, bọn tớ vẫn chưa được ăn tối. Những lúc đó, cả bọn phải tận dụng “kho lương thực dự trữ” (gồm mì gói, đồ hộp...) mà đoàn đã “thủ sẵn”. 15 ngày ở trại, thực đơn dành cho bọn tớ được lặp lại một cách đều đặn. Tuy nhiên, những món ăn nhiều gia vị quen thuộc ấy khiến bọn tớ cứ vương vấn mãi khi đợt giao lưu kết thúc, cảm giác cứ như nhớ bạn hiền vậy. Hì hì!
Trải nghiệm
Suốt những ngày tham gia chương trình giao lưu ở NNC Camp, ngoài khoảng thời gian thú vị nhập vai thiếu sinh quân, bọn tớ còn vinh dự được gặp tổng thống, thủ tướng, tham gia lễ kỉ niệm Ngày
Cộng Hòa 26/1 và lễ duyệt binh của Ấn Độ, thưởng lãm dinh thự của bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Không quân. Vốn sống của bọn tớ càng dày thêm khi được tham quan đền Taj Mahal (thuộc tỉnh Agra) - 1 trong 7 kì quan của thế giới, chiêm ngưỡng thành phố huyền thoại Jaipur...
Khép lại chuyến đi, tớ phát hiện Ấn Độ thật “đậm đà”, như kho gia vị mà người dân nơi đây đã dày công tạo nên. 15 ngày, thời gian không dài nhưng cũng đủ để tớ khám phá nhiều điều thú vị từ vùng đất huyền bí này. Tớ sẽ không quên các bài học kỉ luật trong môi trường quân đội, những ngày cùng ăn, cùng hát với những người lính tương lai đến từ nhiều nước. Tớ cũng sẽ không quên hình ảnh các
thành phố, di tích lịch sử sừng sững thách thức thời gian - những công trình mà trước đây tớ chỉ biết qua sách vở. Quên sao được chuyến đi đầy ắp kỉ niệm cùng những trải nghiệm tuyệt vời!
THÚY VY
|
“BẬT MÍ” VỀ NCC
+ Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (National Cadet Corps) là tổ chức thanh niên lớn nhất hiện nay của Ấn Độ, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ở đây có hơn 1,3 triệu thành viên là học sinh, sinh viên tuổi từ 13 - 22 được tuyển chọn từ các trường phổ thông, cao đẳng và đại học trong cả nước.
+ NCC có 4 nhiệm vụ cơ bản: huấn luyện quân sự; hoạt động văn hóa, thể thao, quốc phòng; thám hiểm và cứu trợ giúp đỡ cộng đồng. Trong trại tập trung của NCC, các học viên được làm quen với những công nghệ hiện đại như: chế tạo máy bay, tàu chiến, phần mềm tin học, rađa, học lái máy bay hạng nhẹ, nhảy dù... Có thể nói NCC là môi trường để giới trẻ tôi luyện tinh thần yêu nước và là nguồn nhân lực phục vụ cho quân đội Ấn Độ. Tại hầu hết các khu trại của NCC, những khẩu hiệu như: “Máu của chúng ta hiến dâng cho Tổ quốc”, “Tổ quốc trên hết” được vẽ rất lớn, nổi bật giữa không gian bao la. |