“Kiệt đã nhớ lại hết rồi” - Nguyễn Anh Kiệt (THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang) - cậu bạn từng bị xóa sạch trí nhớ sau một vụ tai nạn (Mực Tím 1.014 - Một học sinh mất trí trớ sau khi mất tích), nói như reo qua điện thoại.
Kí ức tìm về sau những cơn đau
Kiệt bắt đầu cuộc hành trình tìm kí ức qua những hình ảnh gần gũi trong cuộc sống. Có những hôm Kiệt ngồi nhìn cha, mẹ, em gái thật lâu, để mong tìm thấy những nét quen thuộc. Nhìn ngôi nhà, Kiệt cố gắng nhớ là mình đã từng sống ở đây. Nhìn con đường, Kiệt cố nhớ là mình đã đi về mỗi ngày. Thế nhưng, Kiệt càng cố nhớ lại … càng quên. Sau những lần “cố nhớ” như thế, đầu Kiệt đau như búa bổ. Tình trạng ấy kéo dài hơn một tháng, nhiều lúc mẹ phải cho Kiệt uống thuốc ngủ để quên cơn đau. Được các bác sĩ cho biết, những cơn đau đầu như thế là dấu hiệu tốt cho quá trình hồi phục trí nhớ, Kiệt tiếp tục “cố nhớ” và chịu đựng những cơn đau.
Quả thực, sau những cơn đau vật vã ấy, những kí ức lờ mờ hiện về. “Ban đầu mình nhớ lại được những người thân trong gia đình, sau đó đến bạn bè, thầy cô trong trường. Mình cũng nhớ lại những kiến thức đã từng học. Nhớ luôn cả những “bé” sóc mình từng nuôi. Bây giờ mình nhớ lại được hết rồi”.
Lung linh, lung linh hai tiếng “Gia đình”
Hôm Kiệt la lên “Con nhớ lại hết rồi!”, mẹ Kiệt mừng rơi nước mắt. Từ ngày Kiệt gặp tai nạn rồi mất trí, chưa đêm nào cha mẹ Kiệt ngủ yên. Sau một thời gian chạy chữa ở Tiền Giang không thấy khả quan, mẹ Kiệt nghỉ việc, dẫn con lên TP. HCM điều trị. Được sự giới thiệu của Mực Tím, mẹ Kiệt đưa bạn đến Trung tâm Giám định Tâm thần TP. HCM để bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang (TT giám định Tâm thần TP.HCM) trực tiếp điều trị. Trở về nhà sau chuyến đi TP. HCM, không lâu sau đó, Kiệt tìm lại được trí nhớ. Kiệt tâm sự: “Dù cha mẹ không nói ra nhưng Kiệt luôn biết ơn sự chăm sóc, hi sinh của cha mẹ đối với mình”.
Cô em gái 7 tuổi của Kiệt cũng “tâm lí” vô cùng. Trong những ngày Kiệt mất trí, Kiệt đối xử với mọi người rất xa lạ thì cô em gái vẫn luôn quấn quýt bên anh, thủ thỉ kể cho anh nghe những kỉ niệm ngày xưa của hai anh em. Những việc nhỏ đó, một phần nào đã giúp Kiệt phục hồi.
Cô Nguyễn Thị Hồng, mẹ của Kiệt vui vẻ nói: “Xin được gửi lời cảm ơn đến báo Mực Tím, nhờ sự giúp đỡ của báo, gia đình đã tìm được địa chỉ chữa trị cho Kiệt”.
THU HƯƠNG