Xã hội
Yêu người có … “ết” (MTO 7 - 24/7/2012)

Yêu nhau gần một năm, một ngày nọ, nàng nữ sinh lớp 10 "hồn xiêu phách lạc" khi phát hiện người mình yêu...dương tính HIV

Cơn “say nắng” chàng “hot boy”

Ở cái tuổi mười sáu mộng mơ, nhìn bạn bè hay các chị lớp trên có bạn trai, bạn Lê Thuý T (hiện đang học lớp 10 một trường THPT tại Mỹ Tho, Tiền Giang) cũng xao xuyến mỗi khi bắt gặp những ánh nhìn tình cảm của các bạn trai cùng lớp, cùng trường.

Sau mấy tháng được một anh lớp 12 cưa cẩm thường xuyên đưa đón, trái tim Thuý T bắt đầu thổn thức và nhận lời yêu chàng.

Người yêu của Thuý T tên H, tuy chuyện học hành chỉ bình thường nhưng luôn rất nổi ở trường vì là con nhà giàu đi học bằng xe “xịn” Nouvou X, áo quần bảnh bao còn điện thoại loại nào mới ra là đổi ngay.

Nhà Thuý T chẳng khá giả gì nên mỗi lần được bước lên xe "ôm eo" chàng là cảm thấy rất hãnh diện. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đối với T như thế là hạnh phúc lắm rồi.

Cũng vài lần H rủ Thuý T cũng đi chơi bar nhưng bạn còn giữ ý tứ không dám đi đêm vì còn sợ ba mẹ.

Suốt hơn tám tháng quen nhau, cũng mấy lần, H cũng “đòi hỏi chuyện xác thịt” nhưng T cương quyết cự tuyệt, cả hai chỉ dừng lại ở những nụ hôn không kém phần say đắm...

Chuyện của hai đứa trôi qua êm đềm như thế cho đến một hôm, Thuý T vô cùng hoảng sợ khi nghe một người bạn thân của H vô tình tiết lộ “chàng hotboy” của mình trong lần bệnh đến bệnh viện chữa trị, xét nghiệm máu mới đây đã phát hiện bị dương tính HIV !

Yêu nhau nhưng phải trong sáng và tỉnh táo

Trong cái rủi có cái may

Nghe tin kinh khủng đó, Thuý H choáng váng suýt ngất đi. Cô nàng ngay lập tức gọi điện thoại cho người yêu để hỏi lại thì chàng cũng thừa nhận mình đã có “ết”!

H thú nhận từ ngày ra khỏi trường cấp Ba thường hay đàn đúm với đám bạn con nhà giàu.

Chơi riết cũng chán, cả nhóm bắt đầu tập tành đi đêm,  đi “lắc”, sau này “lên đô” cả bọn còn rủ nhau hút chích nên có lẽ dính HIV từ đây.

H cũng thú nhận tại “thương T nên không nỡ “ra tay nếu không...”…”. Lời nói thật của H khiến T vô cùng bàng hoàng nhớ lại cũng rất nhiều lần, trong không gian riêng tư đầy lãn mạn, suýt nữa bạn đã buông xuôi trước những lời ngọt ngào và tình cảm của của người yêu.

Vẫn biết là hai đứa “chưa làm gì để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng” nhưng suốt hai tháng sau đó Thuý H vô cùng âu lo vì từng nhiều lần hai đứa trao nhau những nụ hôn thắm thiết thì không biết có sao không (?).

Học hành sa sút, không dám thổ lộ cùng ai. Cuối cùng cô bạn tội nghiệp cũng tâm sự với một người bạn thân và được "quân sư" khuyên nên đi xét nghiệm HIV để giải toả bớt gánh nặng tâm lí.

Ngày lấy kết quả xét nghiệm âm tính, Thuý H mừng rỡ còn hơn trúng số bạc tỉ, H đã khóc ngon lành trong tay cô bạn thân.

Giờ đây đã dứt khoát chia tay người yêu, chưa bao giờ Thuý H cảm thấy cuộc sống đáng quí và đáng sống như thế.

Kể lại mối tình đầu kinh khủng của mình cho  người viết nghe, Thuý H chỉ muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn rằng: “Ở tuổi mới lớn đầy mộng mơ rất dễ say nắng với người khác phái nhưng các bạn phải luôn tỉnh táo chọn lựa thật kĩ trước khi nhận lời yêu để không va vấp những chuyện oan nghiệt đánh mất tương lai…”.

May mà cô ấy vẫn còn tỉnh táo nếu không...

“Hôn nhau với người nhiễm HIV không? Về lý thuyết khả năng lây truyền vẫn có vì khi hôn nhau cả hai có khuynh hướng nuốt nước bọt của nhau và nếu một trong hai nhiễm HIV và người còn lại có những vết trầy xướt răng miệng , chảy máu thì khả năng “dính” HIV rất cao.

Một điều nữa, hôn thế nào cũng được miễn đừng hôn vào những nơi có chất lây (máu, dịch). Theo nghiên cứu, HIV vẫn có trong nước mắt, nước bọt nhưng đến nay chưa từng nghe nói ai bị lây vì dính nước mắt hay nước bọt."

(Tổng hợp tài liệu Dự án GIPA, Tăng cường sự tham gia của những người sống chung và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS)

Hiếu Nghĩa


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Theo dấu “mùi lạ” (MT 1053 - 23/7/2012)
Ngôi trường trên đồi cao (MTO 7 - 11/7/2012)
Xa lạ trong nhà mình (MTĐB T7 - 6/7/2012)
48 giờ ở trại giam (MT 1050 - 5/7/2012)
Khi teen cảm thấy “xấu hổ” vì...bố mẹ (MTO 6 - 23/6/2012)
Trò giải trí nguy hiểm (MT 1048 - 18/6/2012)
Xăm đá, trào lưu lập dị của bộ phận giới trẻ (12/6/2012)
Dối trá cả khi...online (MTO 6 - 4/6/2012)
Trọ học ở chùa (MTO 5 - 25/5/2012)
Teen “manh động” (MTO 5 - 23/5/2012)
Phóng viên hóa thân hoàn hảo
Kinh khủng “bùa yêu”… (1)
Cà phê sân vườn hay phòng trọ giá bèo?
Tôi đi Tattoo
Thuốc lá nào an toàn cho teen?
Chúng tớ đã giải cứu Nem như thế nào?
"Nóng" với "Trà chanh mát lạnh"
Sống thử giữa những khó khăn thật
Học cách từ chối cám dỗ ngọt ngào
Xin việc ở một công ty nước ngoài
TP.HCM trao 46 tác phẩm đoạt giải báo chí
Gặp lại “Vua cá ngát"
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013
Xác định giá bán bản thân
Cho mùa hè ý nghĩa

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.